em và cô ấy chia tay nhau được 3 năm rồi, lý do chia tay cũng chả có gì, 1 phần do tập trung ôn thi, sau thì em đi học xa nhà còn cô ấy thì học ở quê, ít gặp mặt nhưng tết này về em có gặp lại cô ấy, ban đầu chỉ hỏi thăm, dần dần hay nói chuyện, tâm sự và còn cả đi chơi với nhau nữa, tình cảm lúc xưa lại trỗi dậy, em vẫn còn thích cô ấy lăm, cô ấy cũng vậy, nhưng sau một thời gian thì em biết cô ấy đã có người yêu rồi, nhưng lúc trước em hỏi thì cô lại nói chưa có, em hụt hẫng lắm. cô ấy bảo muốn quay lại với em, nhưng ngay bây giờ thì ko thể vì không muốn làm ai đau cả, bảo em hãy chờ đợi. em có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm tay 3 như vậy không ạ, hay là tình cảm của bọn em còn quá trẻ con và chưa chín chắn. bọn em năm nay mới học DH năm 2 thôi ah.