|
 |
Tâm sự |
 |
|
|
Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi quen T cũng đã được gần 5 năm rồi, nhưng thời gian gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì T du học nước ngoài, và giờ dù T đã về VN làm việc nhưng vì chúng tôi kẻ Bắc người Nam nên cũng chỉ trò chuyện qua chat hoặc điện thoại. T biết hết những chuyện tình của tôi, thường nghe tôi tâm sự và chia sẻ mọi điều để có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Và T cũng biết tôi đã trao điều quý giá nhất của một người con gái cho mối tình hiện tại của tôi. Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống mơ hồ và không phương hướng,
|
|
| Xem tiếp » |
|
Xuân về rồi Tôi dừng lại một vài giây, hít thật sâu không khí xuân rộn ràng. Tôi từ tốn nhìn quanh trước những đám đông chờ trông, ngóng đợi đến ồn ã. Nhìn vào mắt họ, nghe từng tiếng í ới gọi nhau, thấy sao mà thân thương quá! |
|
| Xem tiếp » |
|
Em bế tắc quá. Em đang rất lo lắng em và bạn trai cùng học chung từ thời tiểu học, chúng em yêu nhau lúc năm 3 đại học bây giờ dc 5 năm em 26 tuổi ra trường dc 3 năm,và đi dạy trung tâm và hợp đồng ngắn hạn tại các trường chứ cũng chưa ổn định công việc,lại đang học thạc sĩ bọn em bị gia đình bạn trai ngăn cản rất quyết liệt.cách đây 3 năm lúc đó chúng em yêu nhau dc 2 năm thì mẹ bạn trai em gọi em sang nhà nói chuyện bạn trai em dặn em trước là chỉ nói với mẹbạn ấy bọn em chỉ là bạn bè thôi,khi nào ra trường có việc làm ổn định rồi mới đấu tranh dc.nhưng đến h bọn em ra trường dc 3 năm rồi vẫn ko thể lay chuyển dc gì. |
|
| Xem tiếp » |
|
Cho em lời khuyên Em và a ấy quen và yêu nhau đã 1 năm sau khi anh ấy chia tay với người yêu cũ,trong thời gian chúng em yêu nhau cũng bị sự phản đối của gia đình anh ấy vì em hơn anh ấy 1 tuổi,nhưng chúng em vẫn quyết tâm đến với nhau,thời gian đó cô người yêu cũ đã nhắn tin chửi bới em rất nhiều nhưng em ko phản ứng,bởi vì quan hệ trước kia của cô ấy với gia đình người yêu em có vẻ gắn bó và bố mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy cô ta,chúng em yêu nhau được 1 năm,trong thời gian đó anh đi học nghĩa vụ công an em cũng thường xuyên lên thăm và tình cảm rất gắn bó,
|
|
| Xem tiếp » |
|
Em nên làm gì Năm nay em 23 tuổi. Em và anh ấy quen nhau đã được 1 năm. Ban đầu khi anh ấy theo đuổi em rất ghét anh ấy. Một phần vì lúc đó em mới chia tay mối tình đầu còn nhiều vương vấn, em muốn khi nào không còn tình cảm gì với người cũ mới yêu người khác; một phần vì anh ấy có nhiều điểm em không thích, nhất là về tính cách và cách suy nghĩ của em và anh ấy không hợp nhau.Anh ấy hơn em 1 tuổi, tính cách còn khá trẻ con, ham chơi, không biết cách thể hiện tình cảm, đôi lúc hơi thô. Nhưng dần dần em yêu anh ấy lúc nào không hay,
|
|
| Xem tiếp » |
|
Ánh sáng nào cho cuộc đời em Năm nay 27 tuổi, em mới lấy chồng được 5 tháng và đang mang bầu 23 tuần.Em có một vấn đề cần được sự giúp đỡ của các anh chị trong chương trình.trước khi lấy chồng em thì em không biết là mình có thai khi gần đến ngày cưới em dùng que thử thai mới biết là mình có thai và cưới xong được một tuần em đi siêu âm thì được biết mình đã có thai gần hai tháng và vấn đề em suy nghĩ ở đây là em không biết chính xác cái thai này là của ai vì trong thời gian đó em đã quan hệ với hai người,xin anh chị hãy giúp em với em phải làm thế nào đây khổ tâm em lắm
|
|
| Xem tiếp » |
|
Em phải làm sao Em 24t da co 1doi chong va 1con gai 4t va da li hon.sau khi li hon e di lam nuoi con,e lam phuc vu quan cafe cuoc song rat kho khan va gap p e quen p da 3nam roi P rat kha gia luc moi quen p duoc 2thang thi e da gap M la khach toi uong cafe M thich e cung bit e co 1con ma M da co vo luc dau e chi muon di choi 1,2lan cho vui thoi va muon M cho e tien va di choi lan dau M da cho e tien va cu nhu day e khong dung lai ma dau P di choi voi M va e va M da ngu voi nhau
|
|
| Xem tiếp » |
|
Không ít lần. Em và anh ấy quen nhau được hơn 3 năm rồi.lúc đầu thì cũng chỉ là tình bạn, tình cảm anh em bình thường.Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm nói chuyện rất vui vẻ,chuyện học tập, cuộc sống, vui buồn... tất cả đều được cả hai mang ra chia sẻ.Anh đến đã mang lại cho em rất nhiều niềm vui vì trước đó em là một người trầm lắng, ít nói,ít giao tiếp, sống khép kín, không bao giờ em chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai biết.Nói chuyện với anh khiến em thấy mình quan trọng hơn, em rất hay bắt nạt bắt anh gọi em bằng chị nếu không sẽ không nhắn tin, nói chuyện nữa,những lúc đó anh đều ngoan ngoãn nhượng bộ.Rất nhiều, rất nhiều chuyện anh đã chiều ý em khiến em rất vui khi nói chuyện cùng anh. |
|
| Xem tiếp » |
|
Vẹn cả tình nghĩa. Hiện tại em đang là SV Y khoa, trong thời gian em đi thực tập tại Bệnh viện, em có quen với 1 chị Bác sĩ , chị ấy rất tốt với em, lúc đầu chưa thân thiết lắm, nhưng sau khi anh 2 em qua đời là một cú shock rất lớn đối với em, nên chị ấy động viên và an ủi em rất nhiều, càng ngày càng quan tâm em hơn, còn về phần em, thì em không có chị nên khi thấy chị ấy quan tâm nên dần dần em cũng có tình cảm chị em với chị ấy, k chỉ chị ấy thương em mà ngay cả chồng của chị ấy cũng thương em, rất chiều em, em muốn gì anh chị cũng đáp ứng được cho em, nhưng
|
|
| Xem tiếp » |
|
Anh phai lam sao Mình rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, không muốn xa nhau, không muốn mất nhau nhưng em quyết định vô cùng đột ngột khiến trái tim mình chết đứng khi biết tin em sắp lấy chồng.... Mình và cô ấy quen nhau đã 6 năm rồi.Chúng mình yêu nhau lắm. Tưởng rằng thuyền tình mãi trôi êm ả. Ai ngờ đâu, chỉ còn mấy ngày nữa là người yêu mình đi lấy chồng. Hạnh phúc bao lâu hai đứa mình cố gắng vun đắp xây dựng nên giờ đây chỉ còn là một niềm đau cho cả hai đứa... Mình rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, không muốn xa nhau, không muốn mất nhau nhưng cô ấy đã quyết định thật đột ngột khiến trái tim mình chết lặng trước tin cô ấy sắp lấy chồng người mà em không yêu. |
|
| Xem tiếp » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Em buồn lắm. Anh C là một người lớn nên em cảm thấy được sự chở che. Em đặt niềm tin vào anh C. Anh cũng nói a yêu em. Rồi một lần anh đến với em rồi em đã đồng ý cho anh qh. Lúc đó anh nói anh sẽ chọn em chứ không phải em 9x. Nhưng sau đêm đó, anh không còn quan tâm em như trước. A không liên lạc nhiều chỉ thi thoảng. Rồi anh lại bảo anh không thể bỏ e 9x. E không hiểu được đâu. A chọn e9x. Đúng em không hiểu? Anh là người như thế nào chứ? Em đặt niềm tin nhầm chỗ sao? Em rất bùn. Giờ em không liên lạc gì với anh C nữa. |
|
| Xem tiếp » |
|
|
|
|
|
Em không muốn mất cô ấy Em đau lòng quá nhưng vẫn chấp nhận, Cô ấy nói không xứng đáng với Em vì sau khi làm chuyện đó với Em Cô đã chót làm với N và lại rất nhiều nữa. Em giận Cô ấy quá nhưng lại yêu Cô ấy nhiều hơn, Em không biết mình có quá mù quáng không nữa. Rồi đây Cô ấy nói với Em đừng hy vọng nữa vì Cô ấy sẽ lấy N, nếu N thay lòng Cô ấy sẽ lấy 1 người thứ khác mà không phải Em và Cô ấy sẽ nói cho người Cô ấy lấy biết về sự thật này |
|
| Xem tiếp » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi quen T cũng đã được gần 5 năm rồi, nhưng thời gian gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì T du học nước ngoài, và giờ dù T đã về VN làm việc nhưng vì chúng tôi kẻ Bắc người Nam nên cũng chỉ trò chuyện qua chat hoặc điện thoại. T biết hết những chuyện tình của tôi, thường nghe tôi tâm sự và chia sẻ mọi điều để có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Và T cũng biết tôi đã trao điều quý giá nhất của một người con gái cho mối tình hiện tại của tôi. Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống mơ hồ và không phương hướng,
|
|
| Xem tiếp » |
|
|
Xuân về rồi Tôi dừng lại một vài giây, hít thật sâu không khí xuân rộn ràng. Tôi từ tốn nhìn quanh trước những đám đông chờ trông, ngóng đợi đến ồn ã. Nhìn vào mắt họ, nghe từng tiếng í ới gọi nhau, thấy sao mà thân thương quá! |
|
| Xem tiếp » |
|
|
Em bế tắc quá. Em đang rất lo lắng em và bạn trai cùng học chung từ thời tiểu học, chúng em yêu nhau lúc năm 3 đại học bây giờ dc 5 năm em 26 tuổi ra trường dc 3 năm,và đi dạy trung tâm và hợp đồng ngắn hạn tại các trường chứ cũng chưa ổn định công việc,lại đang học thạc sĩ bọn em bị gia đình bạn trai ngăn cản rất quyết liệt.cách đây 3 năm lúc đó chúng em yêu nhau dc 2 năm thì mẹ bạn trai em gọi em sang nhà nói chuyện bạn trai em dặn em trước là chỉ nói với mẹbạn ấy bọn em chỉ là bạn bè thôi,khi nào ra trường có việc làm ổn định rồi mới đấu tranh dc.nhưng đến h bọn em ra trường dc 3 năm rồi vẫn ko thể lay chuyển dc gì. |
|
| Xem tiếp » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|