Số điện thoại của chương trình Cửa sổ tình yêu 19006801
 
 
Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Liên hệ
Đăng nhập   |   Quên mật khẩu
Kiến thức Hướng nghiệp Bình đẳng giới HIV/AIDS Đồng tính Tâm sự Thư giãn
   Tâm sự   
Em có nên quay lại không.

Em năm nay 24 tuổi. Khi còn học THPT em đã quen và yêu 1 người. Và chúng em đã yêu nhau trong 8 năm. Trong thời gian này, chúng em đã nhiều lần chia tay và một lần trong số đó em đã có người yêu mới.Nhưng sau đó chúng em lại quay lại với nhau. Anh người yêu của em rất chung tình, trong suốt thời gian 8 năm anh chỉ yêu mình em, cũng không đi chơi hay tán tỉnh cô gái nào khác.Thế nên anh ấy rất hay ghen. Thậm chí ghen thái quá. Chỉ cần thấy em đi, nói chuyện về bạn nam nào là anh ấy ghe, kể cả khi em chưa yêu người mới khi chúng em chia tay.

 Nhưng cách đây hơn 2 năm, anh ấy bảo chúng em chia tay. Lần này là chia tay dứt khoát vì hoàn cảnh của chúng em rất khác nhau. Em học đại học, đã ra trường đi làm, còn anh ấy học nghề nhưng chưa xin được việc làm. Mặc dù em không muốn chia tay nhưng anh ấy bảo sẽ không quay lại bên em nữa dù còn rất yêu em. Em đã suy sụp một thời gian rất dài. Thế rồi tết âm lịch 2009, em đã gặp một người, trước đây em nhận anh ấy là anh trai kết nghĩa, người cùng xã nhưng anh ấy đi học ở Tuyên Quang còn em học ở Hà Nội nên không có nhiều cơ hội để gặp nhau.

 Anh có đón em lên nhà anh ăn tết rồi sau đó đi chơi.Anh có tâm sự anh đã yêu đơn phương em suốt 8 năm qua (em quen anh người yêu đầu tiên của em trước anh này 3 tháng) và anh rất muốn em cho anh một cơ hội dù biết em vẫn còn rất yêu người yêu đầu của em. Thế rồi em cũng nhận lời. Thời gian đầu, thực sự em không có tình cảm gì với anh dù anh rất quan tâm, yêu chiều em. Em vẫn còn yêu người yêu cũ. Thế rồi đợt tết vừa rồi về, em và anh người yêu cũ gặp lại nhau. Chúng em đã quay lại với nhau và muốn đi đến hôn nhân. Nhưng mẹ em, ngay từ khi mới quen đã không đồng ý. Rồi gia đình a ấy, vì mẹ a ấy bảo e đã từng yêu người khác nên không đồng ý em. Anh ấy bảo không muốn mẹ buồn và vì cũng lo điều đó nên chia tay em.

 Em biết chỉ vì mẹ a ấy không đồng ý nên dù rất yêu em a ấy đã làm như vậy. Em rất buồn vì trong suốt thời gian yêu a em luôn cố gắng cho mẹ em chấp nhận và quý mến anh. Thế là chúng em lại chia tay. Trong thời gian này, em có gặp lại anh mà em nhận làm a kết nghĩa. Anh bảo vẫn rất yêu em và muốn em quay về bên anh. E đã đồng ý và cố gắng để hiểu anh. Nhưng khi em bắt đầu có tình cảm với anh thì vừa rồi anh lại bảo chúng mình chia tay. Lí do mà a đưa ra là vì chúng em quá khác nhau (trong thời gian yêu nhau em rất hay giận dỗi và a lun là người chủ động làm hòa). Nhưng qua một người bạn trai rất thân của em và a ấy, em được biết lí do mà a chia tay là vì anh ko tin em, vì anh ghen với quá khứ của em.

 và vì em đã nói dối anh ấy. Mặc dù em đã lên tận nơi a ấy làm việc nhưng a ấy vẫn không thay đổi ý kiến. Anh ấy bảo vẫn rất yêu em nhưng chúng em ko thể ở bên nhau được nữa. Hôm qua, anh người yêu đầu tiên của em gọi điện ra bảo mẹ a đồng ý rồi giờ em định thế nào? Em trả lời: chúng ta chỉ là bạn thôi. Chương trình có thể tư vẫn giúp em: 1) Tại sao a người yêu hiện tại của em lại quyết định chia tay em ko? Em phải làm gì để anh ấy quay lại với em. 2) Em phải làm gì với anh người yêu đầu. Liệu em có nên quay về với anh ấy không? Vì thực sự tình cảm 8 năm không thể nói hết là hết được. em biết a ấy vẫn rất yêu em. Em mong nhận được hồi đáp của của các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn! Em xin chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

19006801
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ý kiến của bạn
Bài viết cũ hơn:
     » Tôi phải làm gì bây giờ.
     » Xuân về rồi
     » Em bế tắc quá.
     » Cho em lời khuyên
     » Em nên làm gì
     » Ánh sáng nào cho cuộc đời em
     » Em phải làm sao
     » Không ít lần.
     » Vẹn cả tình nghĩa.
     » Anh phai lam sao
     » Chi em trong nha
     » Liệu có phải em không có tính chung thủy.
     » Em rất phân vân.
     » Yêu anh bộ đội.
     » Thế rồi 2 năm trôi qua.
   Bài được xem nhiều nhất   

Em buồn lắm.
Anh C là một người lớn nên em cảm thấy được sự chở che. Em đặt niềm tin vào anh C. Anh cũng nói a yêu em. Rồi một lần anh đến với em rồi em đã đồng ý cho anh qh. Lúc đó anh nói anh sẽ chọn em chứ không phải em 9x. Nhưng sau đêm đó, anh không còn quan tâm em như trước. A không liên lạc nhiều chỉ thi thoảng. Rồi anh lại bảo anh không thể bỏ e 9x. E không hiểu được đâu. A chọn e9x. Đúng em không hiểu? Anh là người như thế nào chứ? Em đặt niềm tin nhầm chỗ sao? Em rất bùn. Giờ em không liên lạc gì với anh C nữa.

Xem tiếp »

Em xin phep duoc ke qua cau chuyen mong moi nguoi co the giup em
em chang hieu gio em nghi ji nua.em chi biet la long minh roi boi,em muon tim mot nguoi de tam su nhung kho qua.moi nguoi oi ai giup em voi.long em gio tran ngap mot noi buon,e di lang thang roi uong ruou cung da lam nhung chang the lam voi di noi buon trong em.

Xem tiếp »

Em không muốn mất cô ấy
Em đau lòng quá nhưng vẫn chấp nhận, Cô ấy nói không xứng đáng với Em vì sau khi làm chuyện đó với Em Cô đã chót làm với N và lại rất nhiều nữa. Em giận Cô ấy quá nhưng lại yêu Cô ấy nhiều hơn, Em không biết mình có quá mù quáng không nữa. Rồi đây Cô ấy nói với Em đừng hy vọng nữa vì Cô ấy sẽ lấy N, nếu N thay lòng Cô ấy sẽ lấy 1 người thứ khác mà không phải Em và Cô ấy sẽ nói cho người Cô ấy lấy biết về sự thật này

Xem tiếp »
   Bài mới chuyên mục   

Tôi phải làm gì bây giờ.
Tôi quen T cũng đã được gần 5 năm rồi, nhưng thời gian gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì T du học nước ngoài, và giờ dù T đã về VN làm việc nhưng vì chúng tôi kẻ Bắc người Nam nên cũng chỉ trò chuyện qua chat hoặc điện thoại. T biết hết những chuyện tình của tôi, thường nghe tôi tâm sự và chia sẻ mọi điều để có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Và T cũng biết tôi đã trao điều quý giá nhất của một người con gái cho mối tình hiện tại của tôi. Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống mơ hồ và không phương hướng,  

Xem tiếp »

Xuân về rồi
Tôi dừng lại một vài giây, hít thật sâu không khí xuân rộn ràng. Tôi từ tốn nhìn quanh trước những đám đông chờ trông, ngóng đợi đến ồn ã. Nhìn vào mắt họ, nghe từng tiếng í ới gọi nhau, thấy sao mà thân thương quá!

Xem tiếp »

Em bế tắc quá.
Em đang rất lo lắng em và bạn trai cùng học chung từ thời tiểu học, chúng em yêu nhau lúc năm 3 đại học bây giờ dc 5 năm em 26 tuổi ra trường dc 3 năm,và đi dạy trung tâm và hợp đồng ngắn hạn tại các trường chứ cũng chưa ổn định công việc,lại đang học thạc sĩ bọn em bị gia đình bạn trai ngăn cản rất quyết liệt.cách đây 3 năm lúc đó chúng em yêu nhau dc 2 năm thì mẹ bạn trai em gọi em sang nhà nói chuyện bạn trai em dặn em trước là chỉ nói với mẹbạn ấy bọn em chỉ là bạn bè thôi,khi nào ra trường có việc làm ổn định rồi mới đấu tranh dc.nhưng đến h bọn em ra trường dc 3 năm rồi vẫn ko thể lay chuyển dc gì.

Xem tiếp »
8387
3
Facebook/cuasotinhyeu
Facebook/cuasotinhyeu
Trưởng ban
An Ngọc Quang
Online: 10447
Lượt truy cập: 23211324

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử “Cửa sổ tình yêu” số: 92/GP - TTĐT
Bộ thông tin và truyền thông - Cấp ngày 17/07/2009
Chịu trách nhiệm nội dung : Ban biên tập phát thanh Thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn TNCS HCM
Địa chỉ : 64 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại/Fax : (04) 39448989
Website được xây dựng bởi
CENTURY