Tôi là một người rất tin vào khoa học và tôi cũng không hề bác bỏ những gì thuộc về tử vi hay tướng số. Tôi nghĩ tử vi có được ngày nay cũng là kinh nghiệm ngàn đời để lại mà thôi. Tôi là một người luôn sống có trách nhiệm và thường không làm phật lòng ai cả. Và hôm nay tôi xin được kể câu chuyện của mình với mong muốn sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích và thiết thực nhất. Tôi là một con người rất kỹ tính trong tình yêu, nên mãi đến năm 23 tuổi, tôi mới thật sự yêu 1 người con gái. Hai chúng tôi từng học với nhau thời cấp 3.
Lên đại học,tôi học ở trường ĐHBK Đà Nẵng còn cô ấy học trường ĐH ở Sài Gòn. Lúc ấy tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi. Sau khi học xong ĐH tôi vào Sai Gòn xin việc và cũng để đi học tiếp nữa. Tôi có cơ hội gặp tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy là một người không đẹp, không cao và là một người rất nhạy cảm, yếu đuối và một tâm hồn rất trong trắng hồn nhiên. Tôi biết vậy vì tôi là người duy nhất được cô ấy chia sẽ tất cả những gì được coi là thầm kín nhất của cô ấy. Thực sự cô ấy là một người có đường tình duyên rất rối và thực sự trước khi đến với tôi cô ấy đã trãi qua 3,4 mối tình không trọn vẹn.Và người đau khổ nhất vẫn là cô ấy.
Phải nói rằng cô ấy yêu ai là yêu hết cả con tim mình. Vì vậy, phải rất khó khăn tôi mới khuyên bảo cô ấy tìm lại được sự bình tĩnh,thoát ra khỏi sự đau khổ. Và cũng chính từ đó cô ấy đã yêu tôi. Cô ấy đã 3 lần ngõ ý nhưng tôi rất lạnh lùng từ chối vì tôi vốn không vội vàng trong chuyện tình cảm. Nhưng thật sự tôi đã đem lòng yêu cô ấy, vì thật sự tôi muốn che chở, bảo vệ cô ấy. Và tôi đã ngõ lời với cô ấy. Một điều tôi muốn nói ở đây là tình yêu của chúng tôi đến rất tự nhiên, chân thành, không mang vụ lợi gì. Kể từ lúc yêu nhau, dù không phải lúc nào cũng vui cười nhưng thật sự chúng tôi sống rất hạnh phúc. Vì cùng tuổi nên đôi khi cũng bất đồng nhưng nó đều xuất phát từ sự yêu thương, quan tâm về nhau.
Lúc đầu nhà tôi và cô ấy đều cho chúng tôi quen nhau, nhưng 2 đứa phải lo học tiếp cao hoc rồi phải có công việc tốt mới đi đến cuối được. Những điều trên tốt quá mà, chúng tôi đều đồng ý cả. Thế rồi một ngày, mẹ tôi đi xem thầy, thầy bảo rằng: " 2đứa lấy nhau không được vì đường con cái sẽ không ra gì cả", dù mẹ tôi rất thương cô ấy nhưng thật sự phản đối chúng tôi. Ba tôi là người không nghĩ vậy, dù cô ấy đã khóc thật nhiều nhưng nhờ có Ba tôi làm điểm tựa nên chúng tôi cũng đã vượt qua. Bạn bè luôn coi chúng tôi là một cặp đẹp đôi và hạnh phúc Gần đây, vì công viêc khác, Ba me tôi lại đi xem một thầy khác, chứng kiến sự chính xác qua lời bảo của thầy, Ba tôi rất tin (trước kia thì không) và thầy ấy cũng bảo rằng :"hai chúng tôi không hợp nhau, nếu lấy thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng tôi nữa". Thế là cả Ba và Má tôi đều phản đối. Ba má cô ấy rất thương tôi và không coi trọng chuyện xem thầy lắm, miễn yêu nhau và nhừơng nhịn nhau là được( Ba Má cô ấy không hề biết chuyện nhà tôi đi xem).
Và giờ tôi không dám nói chuyện Ba Má tôi đi xem cho ai cả, ngay cả với cô ấy vì không biết cô ấy sẽ ra sao nữa. Giờ tôi phân vân lắm. Tôi đã chính thức yêu cô ấy chưa được 1năm, nhưng tình cảm của chúng tôi đã yêu nhau nặng lắm. Tôi là người biết suy nghĩ và đến với tình yêu của mình bằng một sự chân thành nên tôi vẫn giữ được cho cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh trắng. Tôi rất sợ phải làm cô ấy buồn, rất sợ chính tôi mới là người phải làm cô ấy đau khổ nhất, tôi đã gieo cho cô ấy một sự tin tưởng gần như tuyệt đối với gia đình và chính bản thân cô ấy. Chính tôi mới là người làm cho đường tình duyên của tôi và cô ấy thêm trắc trở. Nhưng tôi cũng không dám chống lại lời khuyên của thầy,và của ba me tôi. Tôi là người không cần giàu sang, hơn thua, đố kỵ với ai thích sống thanh thản, hạnh phúc nhẹ nhàng. Sao tôi lại bị thầy phán xét vậy?
Gia đình tôi rất tin, dù tôi có dựa trên bất kể lý luận gì má tôi đều phản đối dữ dội, và nói rằng chính cô ấy là người cản tôi, là cái bẫy lôi tôi vào con đường chết. Và rằng nếu cô ấy là người tốt, có tự trọng thì phải chia tay chứ, yêu mà để chết thì đâu được. Tôi nên chia tay cô ấy để được yên lòng cha mẹ và biết đâu cô ấy và tôi sẽ tìm được hạnh phúc hơn nữa? Hay bằng những cách gì để thuyết phục đươc nhà tôi bằng cả lý số lẫn, khoa học? Tôi muốn có được cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất. Hy vọng nhận được sự quan tâm của các anh chị và mong được nhận sự góp ý chân thành. Tôi xin cảm ơn |