Có phải Yêu là chỉ được ôm nhẹ, nắm tay và hôn má thôi?
Em chào chương trình ạ!!
Em có một câu hỏi băn khoăn mấy ngày hôm nay,Em và bạn gái em yêu nhau được 4 tháng.Ban đầu chỉ là những lần đi xe máy,cô ấy ôm em.Cô ấy nói không muốn hôn,nhưng em đã hôn trộm được hai lần,cô ấy không nói gi.Nhưng vừa rồi,em đã đòi hôn cô ấy,cô ấy không cho,nhưng em vẫn hôn...khi hôn xong cô ấy có thái độ rất tức giận không nói gì...im lặng một lúc em hỏi,thì cô ấy nói là em không muốn ai đụng chạm vào em,em không muốn chúng ta quá thân mật.
Lúc đó em rất buồn,và em nghĩ chắc là cô ấy không thực sự yêu em,em đã nói với cô ấy như vậy.Nhưng cô ấy nói là yêu em,nhưng thực sự không muốn em chạm vào người cô ấy.Còn em thì cương quyết nghĩ là cô ấy không yêu em,em đã nói chia tay....sau đó cô ấy ôm em,và nói là chỉ có thể ôm nhẹ,nắm tay và hôn má thôi,anh có thể chấp nhận thì chúng ta tiếp tục
Tất nhiên là em đồng ý vì em yêu cô ấy nhiều lắm,nhưng em sợ như vậy thì cô ấy không thực sự yêu em.Ngay hôm sau,em thấy cô ấy có vẻ yêu em nhiều hơn.Chuyên gia có thể giải thích cho em vấn đề này không.Cô ấy còn hỏi em liệu yêu nhau vài năm nữa mà vẫn chỉ thế thì anh có bỏ em không?
Chuyên gia tư vấn cho em vấn đề này được không ạ,không muốn quá thân mật,đụng chạm cơ thể liêu cô ấy không thực sự yêu em ko??
Em trai thân mến!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu những phân vân và lo lắng của em trong chuyện tình cảm nhưng cũng mong rằng em sẽ nhận ra nhiều điều ý nghĩa khác trong tình yêu hơn là những sự gần gũi thể xác đơn thuần.
Em có lẽ là một chàng trai còn rất trẻ và chưa có nhiều những hiểu biết của mình về tình yêu cũng như cách nhìn nhận về nó còn nhiều điểm “lệch”, thậm chí là nhìn sai vấn đề, nhìn sai về tình cảm của người mình yêu. Trong tình yêu khó tránh được những lúc thân mật, âu yếm, đụng chạm cơ thể và có khi là những ham muốn thể xác. Nhưng có những hành vi đó lại không đồng nghĩa với việc người đó yêu em. Vì vậy tình yêu và những gần gũi cơ thể không phải là một và không thể lấy những điều như sự thân mật, cái ôm hôn, âu yếm và cả tình dục ra để đo lường tình yêu. Tình yêu xuất phát từ những rung động yêu thương nơi trái tim và chỉ được cảm nhận bằng chính trái tim, vì vậy muốn biết cô ấy có yêu em hay không thì hãy dùng chính trái tim của mình để cảm nhận em nhé.
Bạn gái em là một cô gái khá chín chắn và có cách nhìn về tình yêu đúng đắn hơn em rất nhiều. Cô ấy hiểu rằng sự ôm hôn, nắm tay là cần thiết nhưng chỉ nên duy trì và giữ nó ở một chừng mực nhất định thì tình yêu sẽ đúng là tình yêu chứ không phải thứ tình yêu nhuốm màu tình dục – nồng cháy đam mê nhưng dễ tan vỡ và nhiều đau khổ, “đến với nhau khi cần rồi ra đi khi đã thỏa mãn”. Một cô gái như vậy xứng đáng được yêu, được tôn trọng em ạ. Mong rằng em sẽ hiểu được điều này để yêu và tôn trọng cô ấy cũng như vun đắp tình yêu trong sáng, bền lâu giữa hai em.
Riêng việc cô ấy thể hiện sự quan tâm tới em nhiều hơn sau khi em nói chia tay có lẽ là do cô ấy yêu em và sợ mất em nên mới có những hành động muốn làm em vui. Nhưng chắc chắn với suy nghĩ và cách thể hiện tình yêu của cô ấy thì hành động đó có phần nào là “gượng ép” và cố làm em vui,. Em yêu cô ấy vậy em có muốn cô ấy phải gượng ép như vậy không? Liệu rằng cô ấy có thể thoải mái với sự gượng ép đó không và nó có thể tổn tại đến bao giờ? Khi sự đòi hỏi nơi em vượt quá giới hạn cho phép của cô ấy thì tình yêu của các em sẽ đi về đâu? Vì vậy quan trọng nhất là hai em cần có sự trao đổi thể hiện quan điểm của mình về những điều còn chưa đồng nhất, từ đó hai bên sẽ hiểu nhau hơn sẽ biết làm sao để giảm thiều những xung đột, mâu thuẫn không đáng có.
Tình yêu có muôn vàn cách để thể hiện, trong khi muốn giữ được tình yêu thì cần có sự dung hòa giữa đôi bên, nếu như có sự cách biệt về suy nghĩ, về lối sống và cách thể hiện tình yêu thì mối tình đó sẽ nhanh chóng tan vỡ. Vậy nên, tôi mong rằng em sẽ đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về tình yêu, về cách thể hiện và vun vén giữ gìn nó theo hướng tốt hơn cho cả hai. Hãy tạo ra sự dung hòa giữa hai em và nếu em đã có làm gì đó chưa đúng, suy nghĩ điều gì lệch hướng thì hãy sửa đổi trước khi quá muộn. Hãy trân trọng người con gái này trước khi em đánh mất và phải hối hận vì điều đó.
Hãy giữ cho tình yêu luôn trong sáng và bền lâu em nhé!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.
Cho minh hoi ..bn tra loi minh hiểu dc koh..mình theo đuổi một người bạn gái dc một năm..bạn gái mình cho mình ôm những. Mình hỏi. Bạn gái mình..Em đồng ý yêu a ..thì bạn gái mình từ chối..va nói em koh yêu a ..ban giải thích minh voi co ấy theo ban minh phai làm sao
Chào bạn!
Dành thời gian 1 năm để theo đuổi người mình thương nói ngắn thì không phải là ngắn, nhưng dài cũng chưa hẳn vì có người còn theo đuổi 4-5 năm trời mới được đáp lại tình cảm. Trong tình huống của bạn, sẽ có hai cách giải thích: một là do người bạn gái không có tình cảm với bạn, việc cô ấy đồng ý để bạn ôm nhưng ngoài ra không thể hiện bất kì một sự quan tâm tình cảm nào khác thì ôm chỉ đơn thuần là ôm thôi. Hai là bạn ấy cũng có tình cảm với bạn nhưng chưa sẵn sàng để tiến đến một mối quan hệ chính thức gọi tên là tình yêu, trong tình huống này, bạn cần kiên trì cho cô ấy thêm 1 khoảng thời gian nữa. Để có thể hiểu rõ tình cảm của bạn ấy, ý nghĩa trong cách hành xử của bạn ấy dành cho bạn, bạn có thể để ý đến cách bạn ấy quan tâm, lo lắng, chia sẻ, đối xử với bạn như thế nào? Thêm vào đó, bạn cũng có thể nói chuyện với cô ấy để xem bạn ấy thích mẫu người con trai ra sao? Liệu bạn có phải là người phù hợp với cô ấy không? Cuối cùng, nếu thực sự bạn cảm thấy quá thắc mắc, bạn cũng có thể hỏi thẳng cô ấy xem cô ấy gọi tên mối quan hệ với bạn là gì?
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
em chào chương trình ạ! em là con gái, em mới bắt đầu yêu vào tháng 8 năm nay. đây là mối tình đầu tiên của em với bạn ấy khi em đang là năm 2 một trường đại học. bọn em biết nhau khá lâu rồi, từ hồi cấp 2. đến hè của năm nhất thì bạn ấy ngỏ lời yêu em (thực sự là bạn ấy trải qua rất rất nhiều mối tình nhưng em vẫn chấp nhận), em quan niệm mối tình đầu là phải đi đến hôn nhân. và em cũng đã đồng ý lời yêu của bạn. cả gia đình hai đứa đều biết hai đứa yêu nhau. mới yêu em được 1 tháng bạn ấy đã chạm môi em. nói chung là em vẫn chưa đồng ý, do qua bất ngờ nên đánh phải chấp nhận. rồi tháng thứ 2 thì bạn ấy đòi hôn em nhiều hơn, mà mỗi lần chạm môi em em sợ và em k hài lòng. cứ né tránh thì bạn ấy lại giận, bực tức và khó chịu với em. gần đây bạn ý đề cập tới việc sau năm 2 bạn ý qua quận 7 học, mỗi tháng qua em thì bạn ấy sẽ thuê khách sạn ngủ lại và đồng nghĩa là em phải ngủ với bạn. nhưng em kiên quyết không đồng ý. bạn ấy lại giận dỗi em. em nói thẳng quan điểm của em ra, rồi em vs bạn lại cãi nhau. bạn lại thương lượng với em, những lầ bạn ấy qua thì hai đứa thân mật hơn bây giờ nghĩa là bạn có thể đụng chạm hay làm gì em đó em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bạn?? em có hỏi tại sao lại làm vậy? bạn nói để chứng minh em yêu bạn đến đâu?.... em không biết rằng bạn có yêu em hay không, hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu ước muốn tìm hiểu về con gái của bạn. em thực sự rất buồn, rất sốc vơi suy nghĩ của bạn. đây là mối tình đầu tiên của em mới chỉ có kéo dài 2 tháng mà em choáng quá về con người bạn ấy,.Nhưng em yêu bạn ấy rất nhiều. mong chương trình tư vấn, có lời khuyên và định hướng cho em ạ! em xin chân thành cảm ơn!
Chào em,
Nam nữ khi đã đồng ý yêu nhau thì khó có thể tránh được những lúc "gần gũi đụng chạm", việc này không xấu khi thể hiện tình yêu với nhau nhưng cũng rất cần có ranh giới rõ ràng để cả 2 bên hiểu và tôn trọng nhau và kiềm chế hơn để có thể nuôi dưỡng cho một tình yêu bền chặt. Khi chưa sẵn sàng cho việc "đi quá giới hạn" thì em có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình với bạn trai để hiểu em hơn. Cho bạn trai thấy mình nhìn sự nghiêm túc, trân thành trong tình yêu của bạn không thông qua những hành động như vậy. Như vậy cả 2 người cần tìm ra tiếng nói chung trong việc này qua đó có thể hiểu rõ hơn về mong muốn của nhau trong chuyện tình yêu này.
Mới 2 tháng yêu nhau quả là thời gian chưa đủ để các em hiểu rõ về nhau, vậy nên bất cứ sự "quá đà" nào cũng có thể để lại những hậu quả không tốt sau này. Em hãy hướng bạn trai đến những cảm xúc yêu thương mà 2 người có ở nhau khi mới quen và lấy đó làm định hướng lâu dài cho tình yêu xem bạn trai có thay đổi đươc không em nhé!
Chúc tình yêu của các em luôn đẹp và bên vững!
Cho em hỏi hôn nhau có được gọi là trong sáng không
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu em đã đến tuổi trưởng thành thì hôn nhau vẫn là trong sáng nếu em chưa có quan hệ tình dục
Em đang thắc mắc....cô ấy không thích hôn là có hai trường hợp.....trường hợp 1:có cảm giác thích nhưng kiềm chế không muốn cho,trường hợp 2:không có cảm giác muốn hôn em,mà lại có cảm giác muốn hôn người khác(người cô ấy yêu thực sự chẳng hạn,em nghĩ vậy)...e đã nghĩ là khi yêu thì sẽ có cảm giác muốn hôn ny mình chứ??chuyên gia giải đáp giúp em với,e cảm ơn
Em trai à!
Ai khi yêu cũng đều mong muốn được gần gũi, sống hết mình vì tình yêu nhưng em có nhận thấy sự vội vàng nôn nóng của em sẽ làm cho cô ấy hay những cô gái khác yêu em lo sợ em chỉ là yêu thể xác, mong muốn thỏa mãn nhu cầu đụng chạm, sinh lý mà thôi. Nếu như nói là cô ấy kìm chế thì là cô có yêu em nhưng cô ấy biết ý thức được việc giữ gìn và phát triển tình yêu trong sáng, muốn nhận được sự tôn trọng nơi em và cho mình cơ hội kiểm nghiệm tình yêu của em.
Còn trường hợp em lo lắng cô ấy "không có cảm giác muốn hôn em,mà lại có cảm giác muốn hôn người khác(người cô ấy yêu thực sự chẳng hạn)" thì điều này là cho thấy em chưa làm cho cô ấy tin tưởng vào tình yêu và con người em. Vậy thì tại sao em lại không tiếp tục xây dụng niềm tin nơi cô ấy. Khi cô ấy tin tưởng em thì có lẽ không phải là em đòi hỏi, gượng ép cô ấy mà cô ấy sẽ là người tự nguyện trao cho em những cử chỉ yêu thương đó. Khi yêu em nên hiểu một điều rằng "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy và khi yêu thương chân thành em sẽ có được tâm hồn, thể xác của cô ấy.
Hãy cứ xây dựng niềm tin nơi cô ấy bằng việc quan tâm, chăm sóc chia sẻ với cô ấy mỗi ngày, cùng định hướng và xây dựng kế hoạch trong tương lai để tình yêu lớn dần lên em nhé.
Chúc em hạnh phúc trong tình yêu
Chào em
Có lẽ em hơi vội vàng khi có những suy nghĩ về bạn gái mình như vậy. Không ai có thể đánh giá được giới tính của một người chỉ thông qua một vài hành động trong cách thể hiện tình cảm như vậy. Việc bạn gái em không thích quá thân mật gần gũi trong tình yêu mới chỉ thể hiện phần nào tính cách cũng như quan điểm của cô ấy về vấn đề này. Bản thân em có thích một người con gái luôn mong muốn được gần gũi với người yêu, bạo dạn trong tình cảm khi vừa mới yêu không? Riêng về giới tính nếu người đó không nói ra hoặc thể hiện ra bên ngoài thì có lẽ chỉ mình họ biết được điều đó mà thôi. Em và ban gái mới yêu nhau thời gian chưa dài, vì vậy hãy gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng không đáng có, tập trung cho việc thể hiện được sự nghiêm túc trong tình cảm, trong cuộc sống, tạo dựng niềm tin với người bạn của mình. Dần dần với thời gian những băn khoăn thắc mắc của em sẽ có lời giải đáp phù hợp.
Trước tiên em xin cảm ơn chương trình đã giúp e trả lời thắc mắc.Sau đây em có một vài câu hỏi mong chuyên gia tư vấn giúp em.Người yêu em không thick quá thân mật,không thích gần gũi quá như vậy..lieeuk có liên quan gì về vấn đề giới tính không ạ??
em cảm ơn!!
Pages