Có bị lây nhiễm HIV qua máu đã khô?
E có vô tình chạm vào 1 sợi dây dính máu, e không nhớ là máu đã khô hay chưa nữa nhưng khi về đến nhà thì thấy máu đã khô và lỡ dính ngay vết xước da. E đang rất lo lắng mong bác sĩ tư vấn giúp e. Và cho e hỏi máu khô rồi có thể dính tay hay dính vào chổ khác được không ạ
Chào em!
Không biết sau khi thấy có dính máu ở tay thì em đã xử trí bằng cách rửa dưới vòi nước sạch, và rửa bằng xà phòng chưa? Thực tế, thì khi máu đã khô rồi thì khó mà dính được sang vị trí khác, có thì cũng chỉ là vảy máu khô được bong ra và dính sang. Chắc có lẽ em đang lo lắng sợ bị nhiễm HIV đúng không, nhưng với HIV thì khi máu khô rồi thì nguy cơ lây nhiễm gần như là không có. Vì thời gian tồn tại của virus HIV sống ở ngoài cơ thể rất ngắn có thể vài giờ sau khi ra môi trường. Lúc này máu và các chất dịch của cơ thể chứa HIV đã bị khô đi, thì hầu như không còn khả năng làm lây nhiễm do HIV đã bị tiêu diệt. HIV rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ và dễ bị tiêu diệt khi tiếp xúc với oxy ở ngoài môi trường.
Vậy nên em đừng quá lo lắng, có thể vết máu em nhìn thấy là tổn thương ở vết xước da đó chứ chưa chắc là máu ở sợi dây mà em biết. Nhưng để em yên tâm hơn, bớt lo lắng hơn thì em cũng có thể làm xét nghiệm máu bằng phương pháp Combo ở thời điểm 22 ngày để kiểm tra xe mình có nguy cơ lây nhiễm hay không. Phương pháp này cho kết quả có độ tin cậy đến 90%, nhưng em cần đến những bệnh viện lớn mới có phương pháp này, và em cũng cần xét nghiệm lại ở thời điểm 6 tháng để có kết quả chính xác nhất. Và để tránh gặp phải tình trạng như thế này, thì em nên chú ý hơn khi ở những nơi công cộng.
Chúc em sức khỏe.
chào Bác Sĩ, hôm e đi tảo mộ, e có thấy mấy vệt máu đã khô trên mộ ông bà e, e thấy có cái khăn ở mộ kế bên thì tiện tay e lấy để lau những vệt máu đó luôn, trời những ngày cận tết rất nắng, mà hôm đó gần 6h tối e mới lên tảo mộ, không biết với trường hợp như vậy e có khả năng bị lây nhiễm HIV không ạ? e hoang mang quá, e cảm ơn bác sĩ trước ạ
Chào em! Khả năng lây truyền HIV trong trường hợp này thường không xảy ra em nhé. Em đừng lo lắng quá nhiều
Pages