Làm bạn thôi, yêu đương “rắc rối” lắm!
Câu chuyện của em là thế này. Cách đây 1 tháng, em có quen 1 cô gái, cô ấy rất hay chủ động rủ em đi chơi riêng. Mới quen mà cả 2 hợp tính nhau nên chơi cũng khá là thân, cô ấy nói cảm giác quen em từ rất lâu rồi. Bọn em nói chuyện nhắn tin cả ngày. Cô ấy rất hay nhắn tin trước và rủ em đi chơi, rất hay tỏ ra đáng yêu nữa. Dần dần, em cảm thấy mình bắt đầu thích cô ấy và em có cảm giác cô ấy cũng thích em. Nhưng cô ấy luôn mồm nói trước mặt em là cô ấy không thích yêu, nói cô ấy chưa từng có cảm giác thích ai cả.
Mấy hôm trước em có nói là em thích cô ấy thì cô ấy do cô ấy thích chơi với em nên mới như vậy, chúng ta hãy làm bạn bình thường thôi. Cô ấy bảo đang chơi với nhau vui vẻ, đừng dính chuyện tình cảm rắc rối lắm. Em thì vẫn thích cô ấy và hôm qua em vẫn tỏ ra là bạn bình thường để đi chơi với cô ấy. Em có nên tiếp tục gặp cô ấy không ạ?
Thân chào em trai!
Chuyện tình cảm đôi khi thật khó hiểu, “tưởng vậy mà không phải vậy” đúng không em? Đọc thư em, tôi hiểu lúc này em đang cảm thấy phân vân, băn khoăn không biết có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ với người bạn gái mình thích hay không khi sau lần tỏ tình đầu tiên cô ấy chưa nhận lời mà nói với em rằng chỉ muốn hai người là bạn vì đang chơi với nhau vui và sợ “dính vào chuyện tình cảm sẽ rắc rối”.
Trước hết phải chia sẻ với em rằng, để tìm được người khiến cho mình rung động, có tình cảm vốn đã chẳng dễ dàng gì; nhưng làm thế nào để chinh phục được người đó lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Có những người may mắn yêu được người có tình cảm với mình; nhưng có những người phải yêu đơn phương, theo đuổi tán tỉnh rất lâu mới có được tình cảm của người mình yêu; thậm chí có những chàng trai theo đuổi người con gái mình yêu tận 4-5 năm trời vẫn không may mắn được đáp lại tình cảm đó. Thế nên, em cũng đừng vội buồn, thất vọng hay buông xuôi sau một lần bị từ chối.
Trong tình huống này, em hãy cân nhắc thật kỹ tình cảm của mình dành cho người bạn kia. Nếu một tháng quen nhau chưa đủ lâu để hai em có thể hiểu nhau, để biết được tình cảm đối phương dành cho mình là gì, liệu hai người có hòa hợp với nhau hay không… thì hai em nên cho nhau thêm thời gian để kiểm chứng rõ hơn về những điều này trên cơ sở tình bạn. Bởi tình yêu vốn là con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến cho mình niềm vui, hạnh phúc; nhưng cũng có thể mang đến sự tổn thương, đau khổ. Vội vàng trong tình yêu sẽ dễ dẫn đến sai lầm và có thể làm tổn thương cả hai người em ạ. Còn nếu em đã nhận thức rất rõ về tình cảm mình dành cho đối phương, muốn chinh phục và có được tình cảm của bạn ấy thì em nên có sự kiên trì. Dù sao đi chăng nữa, hiện tại bạn ấy vẫn xem em là bạn, vẫn ở bên cạnh em chứ không ghét bỏ, ruồng rẫy em, có nghĩa là em vẫn có cơ hội. Em có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, giúp đỡ bạn ấy khi cần.
Đến một thời điểm nào đó, khi bạn ấy thấy được sự chân thành nơi em thì hy vọng cô ấy sẽ cho cả hai một cơ hội. Tuy nhiên, để không thất bại một lần nữa trong việc tỏ tình thì em nên có khoảng thời gian chinh phục và hiểu rõ tình cảm của nhau, khi biết rằng đối phương cũng có tình cảm với mình, nhưng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” thì lúc đó lời tỏ tình mới có cơ hội thành công cao em nhé!
Chúc em thành công!