Có nên tiếp tục khi chàng mãi im lặng?
Chào chuyên mục!
Hiện tại em đang rất buồn và hụt hẳn,em và anh ấy quen nhau đã được 2 năm rồi.Thời gian đầu thì chúng em rất là hạnh phúc nhưng mấy tháng gần đây anh ấy không còn quan tâm và yêu thương em như lúc trước.
Thời gian dành cho em cũng ít đi,em thấy buồn và nói với anh thì ảnh nói ảnh bận công việc nên không thể quan tâm và lo lắng cho em như lúc trước được.Rồi em với ảnh bắt đầu cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt,cách đây 1 tháng truớc em gọi và nhắn tin cho anh ấy nhưng không thấy anh ấy trả lời mấy ngày liền.Rồi em buồn và bực nên nhắn tin nói mấy lời hơi quá,xong em cũng đã xin lỗi nhưng anh cũng không trả lời.
Đến giờ anh ấy đã im lặng được 1 tháng rồi,em rất buồn và không biết lý do mà anh ấy lại như vậy. Em rất mong chuyên mục tư vấn giúp em bây giờ em phải làm gì,vì em yêu anh ấy rất nhiều và điều em không bao giờ muốn là buông tay.
Em mong chuyên mục giúp em và cho em lời khuyên,em chân thành cảm ơn...!
Em gái thân mến!
Cám ơn em đã chia sẻ câu chuyện của bạn tới chương trình. Trong hoàn cảnh của em, ai cũng có những tâm trang như thế. Tôi hiểu đằng sau nỗi buồn và sự hụt hẫng của em là cả một tình yêu thương thật sự của em dành cho người ấy. Cậu ấy đã im lặng trước sự cố gắng yêu thương của em và em không muốn buông tay anh ấy. Tôi hiểu và chia sẻ với em những nỗi lòng, tâm trạng này.
Ai trong chúng ta cũng muốn có được một tình yêu trọn đầy, một tình yêu mà mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng cuộc sống muôn màu, không phải cuộc tình nào cũng đi đến cái đích của mình, không phải ai cũng có thể giữ mãi được tình yêu duy nhất của mình. Có lẽ để mong muốn tình yêu lúc nào cũng như thủa ban đầu thì rất khó em ạ. Khi mới yêu, mới cưới cặp đôi nào cũng luôn chìm đắm, bị mê hoặc trong cái cảm giác vui sướng, hạnh phúc nhưng theo thời gian tình cảm này sẽ vơi bớt đi, bởi khi đã tin tưởng có được tình yêu trong tay họ sẽ phân bố thời gian hợp lý hơn bớt đi sự tập trung nơi mình mà phân bổ thời gian để phát triển những nhiệm vụ khác như học tập, công việc, gia đình….Nhìn nhân tương quan các cặp đôi khác em cũng sẽ nhận thấy điều này mà suy nghĩ lại những đòi hỏi nơi mình có thực sự hợp lý không. Những cãi vã nhau đó có làm cho tình yêu tốt nên hay đôi bên trở nên mệt mỏi, tình cảm rạn nứt, mất dần lòng tin khi nhận thấy đối phương không thấu hiểu với mình.
Em có đang vì yêu quá mà ghen tuông, chấp nhặt, đòi hỏi cậu ấy luôn dành cho mình sự ưu tiên không. Em có nghĩ rằng tình cảm là sự tự nguyện nảy nở ở cả đôi bên chứ không phải là một hợp đồng để đòi hỏi quyền lợi nơi nhau không. Sự cãi vã, không hợp đó có lẽ là một trong số nguyên nhân khiến tình cảm không còn như trước. Nhưng thực sự nó cũng là một phần từ phía cậu ấy khi nói rằng bận quá không nhắn tin quan tâm em. CÓ hàng ngàn lý do đặt ra khi họ không muốn, bởi không ai bận tới mức không thể bỏ ra một vài phút để nhắn tin gọi điện hỏi han, quan tâm hay thông báo với đối phương về thực trạng của mình. Có lẽ đến người trong cuộc như em còn không rõ nguyên nhân là gì thì đâu ai có thể biết được để trả lời cho em nguyên nhân vì sao.
Cũng dễ hiểu và thông cảm cho em khi sự im lặng của cậu ấy làm em bất an nhưng có lẽ “em buồn và bực nên nhắn tin nói mấy lời hơi quá,” và rồi cậu ấy vẫn tiếp tục im lặng tới cả tháng rồi thì em cũng đừng quá hi vọng vào mối quan hệ này. Nếu được em nên tìm gặp cậu ấy để đôi bên có thể thẳng thắn, đối diện với nói với nhau một lời dù đã hết yêu hay còn yêu mà cần phải thai thay đổi như thế nào cho phù hợp thay vì im lặng như này. Tôi biết rằng em yêu cậu ấy nhiều và không muốn phải chia tay. Nhưng tình yêu đâu thể chỉ mình em quyết định là được. Em yêu cậu ấy nhưng cậu ấy muốn chia tay thì em cũng cần phải học cách chấp nhận thay vì cố gắng bám riết để rồi tự chuốc lấy những đau khổ, tổn thương về mình. Nếu cảnh cửa đó không chào đón em thì hãy rẽ sang hướng mới tìm cho mình những điều tốt đẹp thú vị hơn. Em vẫn còn nhiều điều khác nữa, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn đó để có thể xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúc bạn sớm đưa ra quyết định và tìm được hạnh phúc thực sư của mình!
Mình và người ây có cãi nhau , khoảng mấy ngày sau mình xin lỗi và hỏi cô ấy có giận không, cô ấy bảo không, rồi những ngày sau đó mình nt và gọi điện cô ấy không trả lời, rồi im lặng, đến hôm nay cô ấy nhắn cho mình 1 tin là “ anh để em yên 1 thời gian đi, em chưa muốn nói chuyện với anh”, và tiếp tục im lặng đến giờ là gần nửa tháng rồi, vậy giờ em có nên nhắn tin hỏi thăm không, mấy ngày qua cảm xúc của em thật tồi tệ muốn nc vs cô ấy mà sợ cô ấy lại k hồi âm
chào em.
Hai em có những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong chuyện tình yêu nào cũng có, vì thế nên khi em đã nhận định được vấn đề nằm ở phía nơi mình và em nhận lỗi là điều rất tốt. Tuy nhiên, bạn trai chưa có tín hiệu tha thứ hay nguôi giận thay vào đó là lời chia tay. Nếu như em còn mong muốn níu kéo thì có lẽ chủ động để có được một cuộc gặp mặt nói chuyện là điều cần thiết. Khi đó dù có tiếp tục đi cùng với nhau nữa hay không cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Hy vọng là em có thể thay đổi được quyết định từ phía bạn trai và hàn gắn lại tình cảm này.
Chúc hai em hạnh phúc.
chào em.
Hai em đã xảy ra cãi nhau trước đó về vấn đề gì và em đã làm gì để cho bạn gái mình hết giận? Nếu em chưa làm gì để cô ấy hết giận thì việc em tiếp tục hỏi cô ấy có giận không có lẽ chỉ làm cô ấy giận thêm mà thôi. Việc con gái đã vốn giận dỗi nhưng lại nói "không" như vậy đã không còn quá xa lạ với bất kì ai rồi. Vậy mới nói "con gái nói không là có". Trong khoảng nửa tháng im lặng đó em có đi tìm cô ấy chưa? Vậy thì trong tình yêu đừng quá lạm dụng vào cái điện thọai em ạ. Nếu người ta nói không giận, không hờn tại sao em không chủ động đến gặp cô ấy. Đôi khi việc chủ động đến sẽ làm đối phương cảm hết giận nhanh hơn rất nhiều. Một lời xin lỗi trực tiếp, một cái cầm tay, ôm, hôn đôi lúc có thể xoa dịu tất cả mà chiếc điện thoại cùng bao lời hỏi han không làm được. Ngay lúc này chắc hẳn em biết mình nên làm gì để cứu vãn tình hình rồi.
Chúc em thành công, vui vẻ.
Em gọi điện để muốn gặp cô ấy mà cô ấy k nghe máy, muốn xuống nhà nhưng cô ấy đang học nghề ở nơi khác nên em k có gặp được, cô ấy k cho em biết phòng trọ, khi chưa cãi nhau em muốn lên phòng để thăm cô ấy nhưng cô ấy cũng không cho lên và k cho biết phòng ạ,mà khi nc vs cô ấy cô ấy nói chuyện rất kiểu kiểu hơi láo, ví dụ như " ừ", " ờ", có lúc cô ấy văng cái đó ra với em ạ, em cảm thấy em không được tôn trọng
Chào em!
Vì không biết rõ mâu thuẫn giữa em và bạn gái, cũng không nắm được trước khi có mâu thuãn thì hai em đã quen nhau bao lâu, tình cảm dành cho nhau như thế nào nên chúng tôi rất khó tư vấn cụ thể cho em. Để được tư vấn cụ thể hơn, em có thể gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 6802 gặp các chuyên gia tư vấn hoặc gửi thư đến chương trình chia sẻ đầy đủ nội dung câu chuyện của mình để nhận được lời tư vấn chi tiết đầy đủ em nhé!
Chúc em mọi điều tốt đẹp
Mọi ngày em và bạn gái em nói chuyện rất vui vẻ nhưng hôm nay tự nhiên cô ấy bảo khó chịu, mà em hỏi thì cô ấy bảo không biết tại sao rồi cô ấy cứ như thế im lặng không nói gì rồi bảo tắt máy nằm nghỉ. Em kb phải làm thế nào mỗi lúc cô ấy nhu vậy nữa mong chuyên mục tư vấn giúp em
Chào em! Trong tình huống này khi mà cô ấy khó chịu, hay giận dỗi thì em có thể cho cô ấy một chút thời gian để bình tĩnh và cân bằng lại cảm xúc của mình. Sau khi cô ấy bình tĩnh lại thì em có thể chủ động hỏi để tìm hiểu vấn đề và có cách ứng xử phù hợp em nhé
Em và bạn gái mới quen nhau.em rất yêu cô ấy.nhưng mấy hôm nay cô ấy lạnh nhạt với em.bảo đi công việc nhưng cô ấy lại đi chơi.hai hôm nay chẳng thèm nhắn tin với em.em gọi ko nghe máy.ko biết em có nên mở lời trước ko ạ
Chào em. Em nói rằng mấy hôm gần đây bạn gái lạnh nhạt với em. Vậy không biết em có tìm hiểu nguyên do vì sao khiến cô ấy lại có thái độ đó với em không? Giả dụ trước đó hai em có giận dỗi, hay tranh cãi vấn đề gì khiến cô ấy buồn lòng? Em nên tìm hiểu rõ nguyên do của sự thay đổi đó. Nếu như cô ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn thì em có thể gặp gỡ trực tiếp cô ấy để có sự trao đổi rõ ràng. Chúc em nhiều may mắn.
Xin chào chuyên mục. Em năm nay 28 tuổi còn anh 32 tuổi. Em và anh quen nhau trên mạng cách đây một năm. E và anh ấy có gặp nhau vài lần nhưng e chưa có tình cảm với anh ấy. Còn anh ấy thì rất quan tâm và tâm lý. Cho đến một ngày e cảm động trước những j mà a ấy làm e đã nhận lời yêu anh ấy. Thật sự e vẫn chưa biết gì về gia đình anh ấy ngoài công việc hiện tại mà anh ấy đang làm. E chỉ nghe a ấy kể lại với em. E và a ấy chỉ chính thức quen nhau đc 2 tuần. Trong 2 tuần đó em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã yêu anh ấy. Nhưng e ko hiểu vì sao đến tuần thứ 3 a ấy im lặng ko nt với e nữa. E có nt a ấy cũng ko trả lời. Trong thời gian này e đang rất buồn e ko hiểu lý do vì sao a ấy lại như thế trog khi e và a ấy đang rất hạnh phúc. Vài ngày sau a ấy nt lại a nói. A cần thời gian, trong tuần này a sẽ gặp e và nói chuyện với e. Cho a ấy thời gian. E hoang mang quá. E k hiểu vì sao lại như thế . Hãy cho e lời khuyên. E xin cảm ơn
Chào em, nếu em và bạn trai không có bất kì vấn đề gì trong mấy tuần qua thì em cũng không nên lo lắng mà chờ xem anh ấy cần thời gian để làm gì? Nhiều khả đó là thời gian để anh ấy giải quyết những "vấn đề" của mình. Tôi biết là tình cảm của em với người đó đang rất tốt đẹp trong những tuần qua, nhưng nếu mấy tuần qua bạn trai chưa thực sự cho em hiểu hết về mình thì em cũng nên bình tĩnh để tìm hiểu qua đó sẽ xây dựng được tình cảm bền chặt lâu dài em nhé!
Xin chào chuyên mục .
Hiện tại e đang lo lắng và không biết như thế nào 1 tuần trước thấy a ấy ít nhắn tin hỏi thăm em a ấy nói a bận công chuyện nhà nên e đã rất bực nên nói vài câu quá lời a ấy nói a có làm gì đâu rồi em nói thêm và a ấy không trả lời tin nhắn của em nữa hôm sau a ấy nhắn là không có thời gian quan tâm e nữa e thì thương a ấy lắm không muốn buông tay e đã nhắn tin hỏi a ấy muốn chia tay với e không a ấy nói là không và nói còn thương e e tưởng mọi việc đã binhg thường nhưng a ấy vẫn không nhắn tin cho e khi nào e liên lạc thì a ấy mới trả lời e,e phân vân lắm liệu a ấy có còn như xưa không và e không biết a ấy nghĩ gì,e là mối tình đầu của a ấy năm nay chúng e đã cuối cấp rồi chúng e quen nhau rất trong sáng không giống có việc lợi dụng nhau về tiền bạc và thân thể.
Xin hãy giúp em
Chào em,
Tình yêu của hai em đang chững lại và em không biết lý do chính xác là gì. Là vì gia đình cậu ấy có việc, là tình cảm của cậu ấy đã thay đổi hay vì những mâu thuẫn, cư xử thiếu chừng mực nơi em. Em có thể tự mình kiểm nghiệm lại quãng thời gian yêu đã qua để phần nào nắm bắt nguyên nhân. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ là ngừơi rõ hơn cả vì sao mình lại hành xử như vậy, mình có còn yêu em nữa hay không. Điều em có thể làm lúc này đó là rút kinh nghiệm những sai lầm, hạn chế trước đó và quan tâm, yêu thương,chia sẻ với cậu ấy trên nền tảng mong muốn của em cũng như sự hồi đáp nơi cậu ấy. Hai em đang trong thời gian cuối cấp nên hãy biết tập trung sự chú ý vào học tập, hãy coi đây là khỏang thời gian hai người cùng cố gắng cho tương lai. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi đôi bên có đủ thời gian nhìn nhận lại tình yêu của mình. Vậy nên đừng quá vội vàng em nhé.
Trái đất tròn nên những người yêu thương sẽ gặp lại nhau dù có trải qua bao sóng gió hay xa cách em ạ. Thân chào em!
Em là con gái còn độc thân. Em thích một người đã có gia đình, có một đứa con gái, lúc đầu người đó cũng thích em nhưng sau đó có một người con gái khác , đã có chồng con,cũng thích người này, có tình ý với người đó, thể hiện qua việc họ luôn để ý nhau, nhìn nhau ngay trước mặt em, và cũng hay nhắn tin cho nhau. Từ đó trở đi người đàn ông đó thường tránh mặt em, không dám nhìn em, ít nói chuyện với em. Em hỏi người đó là đã thích người đàn bà đã có chồng đó rồi phải không thì anh ấy nói là không có nhưng ánh mắt họ dành cho nhau luôn luôn trìu mến. Em nhắn tin cho anh ấy thì anh im lặng không trả lời. Có phải anh ấy không thích em vì đã thích người con gái đó. Em biết là em không nên thích đàn ông đã có gia đình nhưng trái tim em luôn rung động, loạn nhịp khi gặp anh ấy, lúc nào em cũng nghĩ, cũng nhớ về anh ấy, không làm sao quên được. Mhất là tụi em còn làm chung cơ quan nữa. Nếu anh ấy không thích em vì nghĩ đến vợ con thì em có thể hiểu và thông cảm nhưng anh ấy lại thích người đã có chồng rồi nên mới khômg thích emcthì em không hiểu và chấp nhận được. Có phải hai người đó đã thích nhau, tại sao anh ấy lại thích người đã có chồng mà không thích em và tại sao người đàn bà kia đã có chồng rồi mà vẫn liếc mắ đưa tình người đàn ông đã có vợ. Em còn độc thân thì không nói làm gì, còn đằng này người đã có chồng sao làm vậy được? Em có thể quên anh ấy với điều kiện anh ấy không thích người đàn bà đó nữa chứ em không cam tâm. Em phải làm sao để quên được anh ấy và làm sao để anh ấy không thích người đàn bà kia nữa ?
Chào em,
Em bị cuốn hút bởi người đồng nghiệp nam đã có gia đình và em nhận thấy họ cũng có những rung động trở lại với em. Tuy nhiên anh ấy sớm bị cuốn hút bởi một người phụ nữ có gia đình khác và điều đó khiến em không cam tâm. Em có rất nhiều băn khoăn về tình cảm của anh ấy và của người phụ nữ kia. Họ có rào cả gia đình khi yêu thương, quý mến nhau nhưng tình cảm là điều khó hiểu và khó nói trước. Nó phụ thuộc nhiều vào cảm xúc chứ không phải lý trí rằng em chưa có gia đình thì anh ấy nên yêu em còn cô ấy đã có gia đình thì không nên em ạ.
Và rồi cũng phải đặt ngược lại câu hỏi cho chính em, em biết rằng việc xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác là đìêu không nên không phải và có thể bị dư luận xã hội lên án, em sẽ là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ đó. Vậy tại sao em vẫn cứ như con thiêu thân lao vào lửa. Và rồi dù anh chàng đó có yêu em hay yêu người phụ nữ kia thì điều đó đồng nghĩa với việc họ là người đàn ông thiếu chung thủy, không có trách nhiệm với gia đình. Một khi anh ta đã không chung thủy với vợ thì có điều gì đảm bảo ta sẽ là người duy nhất, ta có thể trông chờ gì từ người đàn ông đó.
Em nên lý trí hơn trong việc trao tình cảm cho ai đó, đừng tự đẩy mình vào bế tắc khi yêu người đã có gia đình. Chính em còn đang loay hoay làm sao quên, dừng lại tình cảm với anh ấy thì làm sao em có thể làm cho anh ấy dừng yêu người phụ nữ kia. Em chỉ có thể kiểm soát đựơc ý thức, tình cảm của mình còn không thể kiểm sóat người khác. Hãy cân bằng cuộc sống, các mối quan hệ của mình và nhận thức rõ ràng về bản chất của mối quan hệ ngòai luồng, mong muốn của em về tình yêu và hôn nhân để lựa chọn đúng em nhé
Thân chào em!
Xin chào chương trình. E xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình lên đây và mong chương trình tư vấn giúp e. e năm nay 22 tuổi và người yêu em lớn hơn e 12 tuổi. tụi em quen nhau qua một mạng xã hội mà ít người biết đến. đó là 1 mạng xã hội dùng để giao lưu với người nước ngoài nhưng điều đáng ngại là đa số người chơi đều kết bạn và nói chuyện về sex. e ko thích trang mạng này vì nó ko lành mạnh cho lắm nhưng vì e học ngành ngoại ngữ nên e muốn chat với người nước ngoài để trau dồi khả năng ngôn ngữ của mình. cho đến khi anh ấy ( ng yêu em hiện tại) kết bạn với e và e cũng cởi mở nói chuyện nhưng với tâm lý rất đề phòng. nhưng qua cách nói chuyện e thấy được anh là người có học thức và đàng hoàng, công việc như anh ấy nói khá là ổn định. vì thế e cũng thấy yên tâm hơn phần nào. sau 2 tuần nói chuyện thì anh ấy đã tỏ tình với e và thuyết phục e bằng cách hứa hẹn rất nhiều điều. lúc đó e ko dám tin vì 1 phần e quen a qua mạng xã hội này nên e đã ko đồng ý gặp mặt nhưng e vẫn nói là cho e thêm thời gian suy nghĩ. thời gian cũng trôi qua lâu, và anh ấy vẫn bền bỉ như thế nên e cảm thấy có chút cảm động và nãy sinh tình cảm. thế là e đồng ý gặp mặt anh ấy sau gần 6 tháng trời nói chuyện. và trong ngày đầu tiên gặp mặt đó e đã bị nụ cười của anh ấy làm cho xao xuyến bội phần. ban đầu a đối xử với em cũng tốt nhưng do công việc a bận bịu nên 1 tuần chỉ gặp e 1 lần. quen nhau được 3 tháng e muốn về nhà a chơi nhưng anh ko đồng ý. trong khi đó tất cả người thân, bạn bè em anh đều tiếp xúc qua cả. anh đưa ra lý dó là a sống với anh ruột và chị dâu rất khó tính và xét nét nên a sợ sẽ có những lời nhận xét ko hay về em. e nữa tin nữa ko và nữa lo sợ vì a có khi nào đã có vợ hay ko vì a cũng khá lớn tuổi. cho đến bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua nhưng e vẫn chưa 1 lần được gặp ng thân hay bạn bè gì của anh ấy. nhà của a ấy thì e cũng chỉ biết ở khu vực đó chứ cũng không rõ là ở chỗ nào. mỗi lần e đề cập tới vẫn đề ra mắt là a lại rất lúng túng. phải chăng a ấy đã có vợ? nhưng nếu đã có vợ sao anh ấy có thể nghe điện thoại của e mỗi đêm? cũng ko thể nhắn tin cho e mỗi ngày và điều đặc biệt là những tin nhắn ngọt ngào và hình ảnh chụp chung làm sao anh ấy dám lưu giữ? bởi vậy e nghĩ có vợ là điều ko thể nên e đã bỏ qua và tin những gì a nói là thật. e cũng ko đòi hỏi nữa chuyện gặp gỡ nhưng điều đáng nói là gần đây a ko còn dành thời gian cho e nữa. lúc trước thì 1 tuần gặp e 1 lần nhưng bây giờ có thể là 2 tuần hoặc 1 tháng anh mới qua em. e rất buồn. e đã hỏi có phải a chán em? nhưng anh ấy một mực phủ nhận và lại lấy lý do là công việc. nhưng lúc e đau ốm a cũng ko buồn ghé qua hỏi thăm. nhưng ngày lễ lộc a cũng ko 1 lời chúc chứ đừng nói e được nhận quà như những cô gái khác. ấy vậy mà e nhớ lại trước đây a nói a sẽ lo cho e về tất cả và ko để e thiếu thốn thứ gì. e cũng chẳng phải hạng người ham vật chất nhưng e cũng là con gái, cũng muốn được ng yêu quan tâm chiều chuộng như ai. nhưng tất cả e nhận được chỉ là lời hứa suông và sự vô tâm đáng sợ. đến bây h thì e đã chịu đựng tất cả những sự việc đó suốt 1 năm qua. thật sự từ khi yêu anh e cảm thấy như người thừa. e đã nói chia tay nhưng a ko đồng ý và luôn níu kéo. e ko hiểu nổi anh ấy nghĩ gì và muốn gì nữa. có phải anh ấy chỉ lợi dụng em và ko hề thật lòng không? và có khi nào a ấy có 1 bí mật gì đó? a ấy cũng có đề cập đến chuyện cưới xin nhưng là 2 năm sau. nên e cũng chẳng hi vọng gì khi mà bây h đây a ấy thể hiện ra là a ấy ko cần em. mong chương trình giải đáp giúp em. e xin cảm ơn!
Chào em gái!
Tình cảm chân thành của cậu ấy làm em cảm động và cũng dành cho cậu ấy một tình cảm chân thành sâu sắc. Nhưng có lẽ thực tế đã làm em thất vọng, bất an nhiều về tình yêu cũng như những hứa hẹn tương lai viển vông kia.
Khi yêu nhau ai cũng mong muốn có được sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc từ người yêu. Cậu ấy đã nói yêu thương, hứa hẹn thật nhiều thủa ban đầu mới yêu những thực tế lại chẳng thể được như vậy. Và khi yêu chúng ta luôn mong muốn được biết nhiều nhất có thể về đối phương như tính cách, con người, đời sống tình cảm, công việc, chỗ ở, hoàn cảnh sống và các mối quan hệ của họ. Em đã công khai mối quan hệ với gia đình bạn bè, cho cậu ấy cơ hội gặp gỡ người thân của em. Nhưng cậu ấy lại có thái độ lấp lửng, mập mờ và luôn có lý do để từ chối đề nghị được gặp gỡ bạn bè, người thân, gia đình và ngay cả chỗ ở cậu ấy cũng không cho em biết. Đó là là dấu hiệu cảnh báo cậu ấy không thành thật, không có thái độ nghiêm túc, xác định với em. Bởi nếu họ quang minh chính đại thì sẽ chẳng có lý do gì mà giấu giếm hay sợ người khác biết về mối quan hệ này cả. Nhất là khi ở độ tuổi của cậu ấy thì việc cậu ấy tìm được ý chung nhân là một tin tốt mà mọi người gia đình cậu ấy luôn đón chờ.
Cuộc sống thật giả lẫn lộn và rồi vì sự ích kỉ, vì lợi ích cá nhân mà nhiều người không màng đến việc ai đó sẽ tổn thương ra sao vì mình. Thực tế không ít người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn lên mạng lừa tình những cô gái ngây thơ, cả tin và không ít cô ấy phải trả giá đắt cho sự cả tin ấy. Vì thế em nên cảnh giác với mối quan hệ này. Đừng chỉ biết thụ động nghe những gì người yêu nói, chủ quan với những suy luận của mình mà hãy chủ động tìm hiểu thông tin về cậu ấy. Không có gì là không thể, nếu em có quyết tâm tìm hiểu thì chắc chắn em sẽ biết được. Khi ấy hãy cho mình những quyết định dứt khoát, đừng yếu mềm, ủy mị để ai kia có thể tiếp tục làm mình đau khổ.
Hãy biết đặt yêu thương đúng người em nhé!
Em quen anh ấy đã 8tháng rồi.Nhưng 1 tuần qua anh ấy không nhắn tin,gọi thoại,không onlline zalo lẫn Facebook...trước đó em và ảnh bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ,có điều anh bảo em ngủ sớm,học bài và nên giữ gìn sức khỏe...rồi từ đó ảnh im lặng đến giờ...em có nên gặp ảnh và hỏi lí do không ạ!!..Liệu ảnh đã hết thương,yêu,quan tâm em rồi sao ạ??giờ em rối..và mệt mỏi lẫn lo lắng...mấy ngày qua em có nhắn tin..gọi điện nhưng không trả lời..em phải làm sao giờ ạ?
Chào em!
Hãy nhìn vấn đề thật đơn giản và làm những điều chúng ta không bao giờ cảm thấy hối tiếc về những ngày đã qua. Nếu em thực sự không biết lý do cậu ấy hành động như vậy hãy bằng mọi cách tìm cho mình câu trả lời. Đừng ngại ngần, đừng đưa ra những lý do cho tình yêu của mình. Hãy đến gặp và hỏi cậu ây về những thay đổi ấy. Mỗi hành động, lời nói của chúng ta đều có động cơ mục đích nhất định. Nếu cậu ấy yêu thương em thì không có lý do gì để im lặng với em nếu cậu ấy vẫn mạnh khỏe, yên ổn với cuộc sống của mình cả đâu em. Vậy nên hãy tích cực và có trách nhiệm với tình yêu của mình em nhé. Câu trả lời thực tế sẽ cho em biết mình nên làm gì tiếp theo.
Thân chào em!
Em năm nay 24 tuổi,em có chồng và hai bé gái.
Từ nhỏ em nhút nhát lắm mọi thứ điều nghe theo mẹ em đặt niềm tin hoàn toàn vào mẹ. Khi em vừa học lớp 12 ba mẹ bắt em phải lấy chồng. Lúc đó em cũng hoang mang lắm em không biết tính sao em ko ai làm chỗ dựa ba mẹ suốt ngày cãi nhau em chịu cho ba mẹ vui nhưng lòng em tan nát vì em đã từ chối bao nhieu người vì mối tình đầu em ko thế quên để lấy người lớn hơn mình 6 tuổi. Em chịu đựng đủ đắng cay tủi hờn nhưng em luôn cố gắng sống tốt cho tròn bổn phận trách nhiệm của người phụ nữ có gia đình nhưng sự xuất hiện của cậu bạn hàng xóm làm em chênh vênh lắm. ...
Cậu ấy trở về sau gần 7 năm sự quan tâm đặc biệt của cậu ấy làm trái tim em như trẻ lại những ngày dưới mái trường. ..chồng đi làm xa rồi mọi chuyện cũng xảy ra Cậu ấy nói từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương em nhưng chưa kịp nói thì em đã lấy chồng còn nói cậu ấy hay tâm sự với ba em nhưng ba em đâu cho em biết. Vậy là gần gũi nhau em và cậu ấy có quan hệ mới đầu em ko thế đối diện với chồng em hoang mang sợ hãi nhưng cậu ấy luôn an ủi em giúp em thoải mái. Daọ gần đâyem susuy nghĩ nhiù nên nhắn tin nói này kia nên cậu ấy nói cậu ấy buồn cậu ấy tổn thương nói em chỉ biết cho mình không nghỉ cho người khác. Dần dần cậu ấy ít liên lạc với em hơn em nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời, hay uhm, uh cho xong em hụt hẫng lắm không được cậu ấy quan tâm em buồn em suy nghĩ nhiều em cảm thấy chán chồng, , tình cảm không còn nửa em sợ em rất sợ em sẽ chịu không nổi mà buông tay, , còn cậu bạn kia em ko biết cậu ấy suy nghỉ em sao cậu ấy yêu em hay đang trả thù em....tự nhiên em ghét mình ghê lắm mong chuyên gia giúp em
Chào em!
Hệ lụy của hôn nhân do cha mẹ sắp đặt và rồi người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là em lại nhắm mắt đưa chân, phó mắc số phận. Tôi không rõ cuộc sống hai vợ chồng em ra sao và chồng em là người như thế nào. Để giờ đây khi hôn nhân khó khăn, không hạnh phúc em lại lạc lòng bởi người đàn ông khác. Em đến với cậu hàng xóm và nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực và rồi điều đó khiến em trở nên xa cách chồng nhiều hơn. Có hôn nhân nào hạnh phúc khi luôn có tâm lý phủ nhận nó và rồi vương vấn người khác ngoài chồng.
Cậu hàng xóm trách em ích kỉ nhưng thực tế cậu ấy có đang lợi dụng tình cảm của em. Không ai ngoài em có thể kiểm nghiệm được cậu ấy đang yêu mình thật hay chỉ là lợi dụng, trả thù em. Hãy nhìn vào hành động của cậu ấy, nó sẽ cho em biết câu trả lời chính xác nhất. Đặt giả thiết nếu em ly hôn chồng thì cậu ấy có sẵn sàng đến với em hay lấy nhiều lý do hoàn cảnh, gia đình không chấp nhận để rời xa em? Em nên tỉnh táo để nhận biết đâu là yêu thương, đâu là những dối lừa dể tránh. Hiện tại em đã có gia đình, và phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Khi hôn nhân có những khó khăn, mâu thuẫn thì em cần thiết có thái độ khắc phục, cải thiện chứ không phải câm lặng chịu đựng. Còn nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì nên thẳng thắn để kết thúc thay vì đồng sàng dị mộng như này.
Chúc em sẽ có những quyết định sáng suốt!
Giờ tam trạng e rối rắm lắm em không muốn làm gì cả em mệt moỉ. Chồng em cũng tốt nhưng tánh đàn bà kiểm soát em giữ lắm,em buồn vì mỗi khi e sinh nở chỉ một mình đầy tháng thôi nôi con em chỉ một mình em tuỉ thân lắm, anh ấy muốn em ở nhà lo con cái còn em thì lại khao khát ra bên ngoài được làm việc, , mỗi lần vợ chồng gây nhau anh thường trách mắng em vong ơn, hay méc cha mẹ em này nọ. Đối với cậu bạn ấy là tình nghĩa thôi chứ dù em có ly hôn em vẫn muốn sống một mình em sợ đàn ông lắm em muốn có công việc làm bận rộn rồi về với con trẻ, em không cần sự xuất hiện của người khác. Chồng em vô tâm lắm những khi em mệt moỉ trong chuyện vợ chồng anh ấy cho rằng em thay đổi có người khác, quan hệ cũng không cảm giác đó là trước khi gặp lại cậu bạn chứ không phải bây giờ. Còn riêng cậu ấy thì dạy em rất nhiều thứ từ chuyện chiù chuộng chồng, đến việc suy nghĩ thoáng hơn trong cuộc sống đừng nghĩ ngơị nhiều. Nhưng tính em cứ suy nghĩ tiêu cực nên hay rơi vào trạng thái nghĩ mình bất hạnh
Chồng em nhắn tin cho em rất nhiều nhưng em cũng ko còn muốn trả lời em rất sợ khi chồng em về em sợ đối mặt với chồng lắm
Còn riêng cậu bạn cậu ấy đã buông tay em rồi cậu ấy rời xa em không liên lạc nữa
Chào em!
Con người không ai là hoàn hảo, họ có điểm mạnh tất yếu khó tránh khỏi những điểm còn hạn chế. Chồng em cũng tốt, chăm lo vợ con, không để vợ con phải bần cùng, thiếu thốn và chấp nhận làm ăn xa nơi đất khách quê người. Đó là sự hi sinh của chồng em cho gia đình. Có lẽ cũng chính vì khoảng cách xa xôi mà lo lắng cả ghen, kiểm soát em. Nhưng sự thật em cũng đã có mối quan hệ ngoài vợ chồng khi chồng em đi làm ăn xa. Muốn chồng tin tưởng vào mình thì trước hết em cần phải làm cho họ yên tâm, vững lòng tin ở em để chuyên tâm vào công việc. Vì hoàn cảnh nền chồng em muốn em ở nhà chăm sóc con cái chu đáo và phần vì không muốn em vất vả. Âu cũng là nghĩ cho em, muốn tốt cho gia đình mà thôi. Em có khao khát muốn được làm chủ cuộc sống của mình, muốn mình độc lập làm ra kinh tế nhưng xét về thực tế em cũng sẽ thấy rằng với hoàn cảnh của mình thì việc em ra ngoài có phải là lựa chọn phù hợp. Em có thể tìm niềm vui từ những công việc trong gia đình: chăm sóc con cái, nuôi trồng con vật và cây cối trong nhà, đan lát, thêu thùa hay tìm kiếm hình thức kinh doanh phù hợp với mình.
Ly hôn không phải là chuyện đơn giản, dễ dàng khi có sự ràng buộc con cái với nhau và rồi em cũng cần phải cân nhắc kĩ sau ly hôn sẽ như thế nào? Em và con sẽ ăn ở, học tập ra sao và rồi quyết định đó có gặp phải ý kiến trái chiều tù gia đình em hay không. Hãy cân nhắc mọi sự để đi đến quyết định đúng đắn nhất em nhé.
Thân chào em!
Hôm bữa, em đi học, bạn thân của anh ấy lấy ghế cho em ngồi,chỉ có vậy thôi mà anh ấy giận em,e không biết chuyện gì xãy ra với anh ấy nữa ,em lo lắm nên chủ động nhắn tin bên Facebook , em hỏi anh ấy ổn chứ? Anh ấy trả lời là hãy để anh ấy yên, rồi off Facebook 2 ngày liên tiếp,bây h em không biết làm gì cả,!!
Chào em!
Thực sự chuyện bạn cậu ấy ngồi ghế của em là chuyện tưởng chừng rất đơn giản mà bạn trai em lại hành xử như vậy. Em không làm gì sai vậy nên em hãy cứ hành xử như bình thường. Còn cậu ấy cần thiết nhìn nhận lại bản thân mình đúng sai ra sao để tự thay đổi. Nếu yêu em thì cậu ấy nên có thái độ hợp tác và thiết tha hơn trong việc vun đắp tình yêu của hai người em ạ.
Thân chào em!
Em chào chương trình!
Xin phép được chia sẻ câu chuyện của em với mọi người cũng như mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ chương trình và các bạn đọc ạ. Em và người bạn nam ấy học cùng lớp cao học, em 23 tuổi, bạn ấy là người Trung Quốc, hơn em 1 tuổi. Bắt đầu là bạn bè của nhau được 3 tháng, em nhận ra mình thích bạn ấy và cảm giác bạn ấy cũng có tình cảm với em. Thế là em quyết định gửi một thông điệp tỏ tình cho bạn ấy ngay đúng ngày sinh nhật của bạn ấy. Nhưng kể từ đó về sau, bạn ấy trở nên thờ ơ có vẻ muốn phớt lờ lời tỏ tình của em, nhưng vẫn để mắt đến em. Thế là em không làm chủ được cảm xúc, em nhắn tin, gọi điện trách móc làm cho tình huống trở nên lộn xộn. Nhưng chính bản thân em trong tình huống đó ko còn sáng suốt được nữa rồi. Lúc đầu, bạn ấy trả lời với em rằng: "Mình nói thật, mình cảm thấy học tập rất vất vả và áp lực, nên mình không còn khả năng quan tâm đến người khác nữa. Bạn bè đối với mình quan trọng, nhưng phải biết thông cảm". Nhưng câu trả lời đó không thỏa mãn được em, em vẫn còn trong cơn nóng giận và lại tiếp tục trách móc, khủng bố tin nhắn người đó. Cuối cùng, bạn ấy cũng không biết xử lý sao, mượn thêm cái cớ là: "Mình đã có bạn gái và có ý định sẽ kết hôn. Bạn làm như vậy là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rồi. Mình đã nói rồi, mình học tập ở đây rất vất vả, không muốn bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác". Em bị tổn thương từ lời nói đó trong một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại đã là 4 - 5 tháng nhưng em vẫn chưa quên được chuyện đó. Vẫn thường xuyên rơi nước mắt vì sự chân thành của mình và sự tan vỡ này. Lòng em bây giờ còn tức tối, hận thù nhưng không thể ngừng để mắt đến người đó. Bạn ấy hiện tại gặp lại em vẫn luôn cuối mặt, không bao giờ dám ngẩng mặt nhìn em. Em nửa quyết tâm từ bỏ nhưng lòng vẫn còn vương vấn, day dứt. Theo mọi người thì em nên làm gì ạ? Chúng em có khả năng nào có thể hàn gắn lại được hay không? Thật ra bản thân em là một người con gái tự tôn, kiêu hãnh, ngay khi người đó từ chối em, em đã cảm ơn vì sự thẳng thắn ấy và nói rằng: "Mình đã chính thức cho mọi thứ vào sọt rác rồi!" bạn ấy phản ứng lại bằng câu: "Không sao đâu mà !" rồi cười, nhưng ko bao giờ dám nhìn vào mắt em.
Chào em!
Có một câu nói rất hay về tình yêu"Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn." Em yêu họ nhưng tiếc rằng họ không thể đáp lại tình yêu của em. Họ đã rất thẳng thắn đối diện với lời yêu của em. Em hiểu, em cảm ơn sự thẳng thắn của họ nhưng sao còn "tức tối, hận thù". Lúc này em nên học cách chấp nhận và tôn trọng quyết định của họ. Nếu yêu tự bản thân họ sẽ gửi đến em lời yêu. Vậy nên đừng làm hình ảnh mình trong mắt họ trở nên xấu thêm vì những cố chấp, ích kỉ của riêng mình. Cuộc sống còn rất nhiều điều cần sự quan tâm của em. Hãy quý trọng những điều đó em nhé.
Thân chào em!
Thân chào em!
Em chào cửa sổ tình yêu. Em là người yếu đuối trong trong Ty.em rất sợ cảm giác bị ruồng bỏ và lừa dối. mấy ngày qua là những ngày tồi tệ với em khi em đối diện với cảm giác người iu em đang dần xa em và quen người khác . em thật sự k thể tin là sự thật . Em đã tốt với họ rất nhiều .hy sinh rất nhiều vì họ . Vậy ma khi em phát hiện ng iu em nt gọi dt cho người con gái khác . 1 câu giải thích cũng k có .Người ấy bỏ mặt em k 1 cuộc gọi . Tại sao em yêu thật lòng lại có thể bị đối xử như vậy . Dạo gần đây anh ấy hay làm em buồn và khóc . Có nói dối em .nhưng em khong nghĩ a ấy đang dần có lựa chọn mới . Em yêu em dành hết tcam cho họ là sai sao a. 1 câu chia tay hay 1 câu nói k iu em nữa cũng k có . em phải làm sao để đối diện với sự thật này . Em rất muốn ANH cho em 1 lời khuyên giúp em để a đó nói ra suy nghĩ của a ấy .Cái đêm đó a ấy bỏ mặt em về 1 mình khóc như 1 đứa trẻ bị lạc .Ai cũng nhìn em nhưng em mặc kệ. Mong ANH giúp em để em vượt qua để có tinh thần lại để tiếp tục học năm cuối .Em cảm ơn cửa sổ tình yêu rất nhiều .
Chào em!
Có lẽ bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều sợ cảm giác bị ruồng bỏ và lừa dối như em đang trải qua này. Chúng ta khi yêu thật lòng sẽ khó chấp nhận hai chữ chia tay. Nhưng thật tiếc rằng tình yêu và hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Cậu ấy đã có những lựa của mình còn em em hãy mạnh mẽ tôn trọng quyết định của mình và đứng vững vàng sau nỗi buồn này. Có lẽ thời gian này sẽ thực sự khó khăn với em. Nhưng tôi mong em luôn vững vàng và hướng về phía trước. Những đau khổ, tổn thương kia khiến em mệt mỏi nhưng trải qua những điều đó em sẽ cảm thấy trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Những người yêu chân thành rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Biêt đâu sau này nghi nghĩ lại em sẽ phải thầm cám ơn người đã từng bỏ rơi em để em gặp được người hiện tại.
Hãy lạc quan lên em nhe!
chào chuyên mục.
e đang rất buồn và khó hiểu. e và người yêu e chính thức quen nhau đc 7 tháng. Gần đây e và anh ấy có xảy ra một số mâu thuẫn và lỗi là do em. vì hiểu nhầm một số chuyện mà e đã có những lời lẻ không hay với anh ấy. tuy nhiên ban đầu anh ấy vẫn nhẹ nhàng giải thích cho e hiểu nhưng e bướng bĩnh cố tình ko nghe và đã nói lời chia tay, nhưng a ấy phớt lờ mọi lời nói vì biết e đang giận. sáng hôm sau a ấy gọi điện cho e nhưng e ko bắt máy, rồi a ấy lại nhắn tin nhắc nhở quan tâm e như mọi khi. vì vẫn còn đang hiểu lầm nên e nhắn tin với anh là ''e vừa nói chuyện với mẹ chuyện a đối xử với e không tốt ( đó là chuyện e hiểu lầm anh ấy) và mẹ ko muốn cuộc sống e sau này phải khổ nên ủng hộ e chia tay''. vừa nhắn xong tin nhắn đó anh ấy bỗng rất bực tức. anh có nhắn lại mấy tin la mắng e. đó là lần đầu tiên anh ấy dùng lời lẻ nặng lời với e như thế. kết thúc tin nhắn đó e có nhắn lại vài tin nhưng không thấy trả lời. rồi sau 3 ngày e nhận ra lỗi sai và xin lỗi, e nhắn rất nhiều nhưng a ấy vẫn ko hồi âm. tính đên nay đã 1 tuần. e rất buồn và khó hiểu. tại sao ngay ban đầu e hiểu lầm và mắng a ấy nhưng anh ko bao h giận hờn hay la mắng em?'chỉ khi e nói em thưa chuyện vs mẹ thì anh ấy lại cáu gắt và im lặng mãi như thế? phải chăng là dự báo a ấy chán nản và không muốn tiếp tục không ạ? xin chuyên mục tư vấn giúp em. e rất yêu anh ấy và chuyện chia tay là điều e ko hề muốn
Em thân mến!
Khi em nóng giận, hiểu lầm, thậm chí có những lời lẽ thiếu tôn trọng với bạn trai, anh ấy vẫn bao dung, bỏ qua cho em, vẫn hết sức dịu dàng, nhẫn nại với em, vẫn quan tâm em dù anh ấy không hề có lỗi và không đáng bị em xử sự như vậy. Nhưng em không trân trọng điều đó mà còn "được đà, lấn tới": đòi chia tay, không nghe máy của anh ấy... Nhưng sức chịu đựng của anh ấy là có giới hạn. Việc em chưa hiểu rõ vấn đề nhưng lại đi chia sẻ vấn đề đó với mẹ cũng giống như giọt nước làm tràn ly. Nó khiến anh ấy có cảm giác em không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, không tôn trọng anh ấy, không tôn trọng mối quan hệ của hai người. Và phản ứng tức giận của anh ấy cũng là điều tất yếu.
Nếu em cứ tiếp tục cách hành xử ích kỷ, bồng bột như vậy, mối quan hệ của em và anh ấy khó có thể tiếp tục và mang lại hạnh phúc lâu dài được. Nếu em muốn giữ lại tình yêu này, có lẽ chỉ còn cách là em chứng minh cho anh ấy thấy sự chân thành hối lỗi của mình, quyết tâm sửa đối bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kiên trì chờ đợi anh ấy nguôi giận và hồi tâm chuyển ý mà thôi.
Thân chào em!
Em thật sự muốn biết tại sao anh ấy ra đi mà không nói cho em biết,anh im lặng đi không cho em biết lí do chia tay,anh vẫn biết em yêu anh nhiều đến mức không có tin nhắn của anh ấy gửi cho em một ngày em bỏ ăn.em cứ nghĩ anh không còn yêu em và không thể chấp nhận em vì khác chủng tộc.em rất muốn bỏ học để đi tìm anh ấy để biết lí do.xin hãy giúp em?
Chào Bạn, mình cũng đang trong hoàn cảnh y như bạn nên mình rất hiểu cảm giác của bạn. Bạn trai mình và minh 2 đứa yêu thương nhau đã đươc 4 năm rồi. Chỉ mới bắt đầu có chiện cách đây 1 tháng thôi. Anh ấy cứ noi bận và vì thế nên mình bực bội và cãi nhau đâm ra đòi chia tay. Ai dè anh ấy im ru luôn,ko điện thoại,ko liên ljac mình nữa. Mình tìm gặp và xin lỗi thì anh ây nói rằng anh ấy có nỗi khổ riêng. Anh ấy bị sếp quấy rối và giờ cảm thấy có cảm giác thik con trai. Mình như sụp đổ hoàn toàn,mình khóc và nói sẽ cùng anh vượt qua..Mình ko trách mà luôn động viên anh vì mình nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Quan nhau 4 năm tụi mình có làm chiện ấy và anh ây luôn có nhu cầu, nói đúng hơn la rất nồng nhiệt sao lại như vậy được.
Mình noi minh sẽ cùng anh vượt qua chỉ cần anh ko buông tay mình trước. Nhung mình có nhắn bn tin nhắn thì anh vẫn không trả lời.Anh luôn né tránh mình,giờ mình bối rối quá.Mình nghĩ anh đang muốn có thời gian suy nghĩ nên mình cũng ko liên lạc hay tim kiếm gì anh. Không biết đó có phải la sự thật không hay anh nói dối để đến với người khác. Mình đang ko biết làm sao,ko lẽ giờ cứ im lặng vậy hoài. Anh không nói chia tay nhưng cứ im im vậy hoài minh buồn và đau khổ lắm.Cách đây 1 tháng tụi mình vẫn còn rất vui vẻ hixhix
Em gái thân mến!
Không ai có thể biết rõ tại sao cậu ấy rời bỏ em ngoài cậu ấy. Còn khi cậu ấy im lặng không muốn nói thì có lẽ việc tìm gặp mặt cũng trở nên vô nghĩa. Em đừng tự hành hạ bản thân vì một người không yêu thương mình như vậy. Tôi không biết cách em nói khác chủng tộc ở đây liệu có phải đang nói đến 2 dân tộc khác nhau. Nhưng có lẽ vì lý do nào đi chăng nữa thì sự im lặng của cậu ấy cũng là câu trả lời cho hướng đi tình cảm của em rồi. Hãy biết trân trọng bản thân mình hơn. Và đừng mù quáng đánh mất mình vì một người mà ta đã không còn là quan trọng của họ nữa rồi. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp với em. Theo thời gian mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em ạ!
Chào em!
Em chào chương trình, em là tác giả bài viết " Có nên tiếp tục khi chàng mãi im lặng?" vào17/12/2015.
Xin chương trình tư vấn giúp em. Đã hơn một tháng rồi, anh vẫn không chủ động nhắn tin, điện thoại cho em, nhưng khi em điện thoại, nhắn tin thì anh vẫn trả lời, vẫn hỏi han quan tâm em. Nhưng em cảm thấy chán nản vì không còn quan tâm em như trước. Nên cách đây 12 ngày em nhắn tin trên facebok chia tay anh vẫn không trả lời. Cho đến sáng nay thì em nhận được tin nhắn từ anh.
Em đã nhắn tin: " Khi a đọc được những dòng tin nhắn của em là em đã quýêt định bước ra khỏi cuộc sống của anh. Em đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ tình yêu của hai đứa, và giờ em đã không còn đủ sức nữa anh ah. Bởi vì em nhận ra tình cảm anh đã không còn dành cho em nữa. Hình trên web của anh, hơn nữa anh luôn tránh mặt em...không pải em không biết nhưng vì thương anh nên em không muốn hỏi nhiều. Em không muốn anh pải khó xử. Em đau nhưng đã đến lúc em phải đi. Mong anh được vui với những gì anh chọn. Hãy thật hạnh phúc anh nhé". Tới sáng nay anh trả lời lại: " Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh biết anh không thể đến với em được cho nên anh phải như vậy. Anh cũng buồn nhưng chỉ biết chọn cách im lặng.Anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Còn hình của người con gái trên trang web của công ty anh là người mà anh không bao giờ còn được gặp mặt họ nữa, vì họ đã đi xa thật rồi". ( em xin chia sẽ thêm chị đó là người yêu anh đã chia tay 5 năm rồi, có một lần em qua thấy bảng hiệu công ty anh bị tháo xuống).
Anh chị ơi, em vẫn cảm giác anh còn thương em, nhưng có lẻ do anh đang có nỗi khổ. Em có chút hy vọng nào ở mối quan hệ này nữa không anh chị. Vì em rất thương anh. Và trước kia mỗi lần gặp anh em vẫn cảm nhận cái ôm xiết chặt em vào lòng. Giờ em phải làm sao đây ạh. Vì tin nhắn của anh cũng mập mờ không nói rõ vì sao không đến được. Cũng có thể quá khứ anh vẫn nhớ quá khứ vì anh từng nói là yêu chị kia 5 năm, chia tay nay cũng 5 năm. Và anh có nhắn chị ấy đã đi xa mãi, em không hiểu ý nghĩ chị ấy mất hay đã đi đâu đó xa.
Mong chương trình cho em lời khuyên ạh.
Cảm ơn anh chị ah!
Chào em,
Những gì bạn trai gửi lại cho em không phải là tín hiệu của tình yêu nếu có thì nó chỉ là tình thương còn lại của anh sau khi nhận được những tin nhắn từ em. Có thể có thương em nhưng khi anh ấy không thể chia sẻ những vấn đề riêng của mình với em nghĩa là giữa các em còn nhiều khoảng cách và anh ấy cũng đã chọn con đường của mình. Chuyện gì đã là quá khứ thì hãy để nó ở quá khứ, với em bây giờ là cuộc sống, công việc, học tập của mình và cả sự mở lòng, sẵn sàng cho những mối quan hệ mới nữa. Em hay sống vui vẻ, giao tiếp nhiều với bạn bè và với những người xung quanh để tìm thấy những điều thú vị khác của cuộc sống nhé.
Chúc em may mắn và có nhiều niềm vui!
Em chào chương trình!
Em rất mong chương trình gíup em. Em và anh biết nhau hai năm học chung lớp liên thông nhưng bọn em chỉ nói chuyện xả giao thôi. Tình cờ anh nhắn tin cho em bằng Facebok. Em rất thương mẹ nên thường xuyên viết stt về mẹ. Anh nhắn tin nói rằng " sau đọc những stt anh thấy thương". Rồi bọn em nhắn tin qua lại và có đi uống cà phê. Biết em bị đau bao tử lần đầu cà phê anh mua sẵn thuốc mang theo cho em. Sau lần đó anh và em nhắn tin thường qua facebok, anh nói đi chơi với em rất vui, sợ không biết có còn được đi chơi với em nữa không. Vì gia đình khó khăn em muốb đi Nhật xuất khẩu lao động, và biết anh có tình cảm nên em nhắn tin " em không muốn anh thường xuyên nhắn tin cho em vì sợ sau này hai đứa sẽ khổ, anh hỏi lý do em nói em chuẩn bị đi" . Rồi anh ngồi chống tay lên đầu ngồi im lặng. Mấy ngày sau không mai kết quả em bị bệnh viêm gan siêu viec B nên không đi được. Em suy sụp hẳn anh là người đầu tiên em báo tin. Tối hôm đó anh chạy qua an ủi em và từ đó em chấp nhận tình cảm anh. Lúc trước cà phê bem đã chuyên trình bày rõ quan điểm tình yêu " sau này em chỉ mong bạn trai em thương cha mẹ em, yêu em thật lòng, và phải giữ cho em tới ngày cưới". Em thương anh vì biết em bệnh anh vẫn không bỏ em và thương anh vì nghe anh kể gia đình anh, bố mẹ anh không quan tâm anh ( anh là người Thái Bình, em Bến Tre nhưng cả hai điều ở Sài gòn). Được một tháng đầu ngày nào anh cũng nhắc tin em, thậm chí ngày cuối tuần anh còn chở em đi cà phê và đi chợ mua đồ tự tay anh nấu ăn cho em. Có khi em đi làm về nấu canh cho anh qua đem về để dành ăn khuya. ( anh làm kế tóan trưởng, nhận thêm báo cáo về làm, tự đi lấy quần áo bỏ sỉ). Anh nói cảm ơn em vì nấu cho anh ăn, anh sẽ nhớ mãi viec chưa ai nấu ăn cho anh. Khỏang 10 ngày trở lại đây anh nói đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn nhưng có vẻ không ổn ( anh có nói với em dự định trong năm tới anh sẽ mở xưởng may và đăng ký thương hiệu độc quỳên, hiện giờ đang lo giấy tờ). Khỏang hai ngày sao đó anh không còn nhắn tin cho em nữa, thậm chí anh không trả lời lại. Em gái em có nhắn tin cho anh nói " sao anh làm cho chị em buồn, chị em đã từng đau khổ và khó khăn lắm mấy mở lòng. Anh nhắn tin anh cũng rất buồn, và có những chuyện anh không biết phải nói sao nên chọn cách Im lặng". Khuya đó tự nhiên anh nhắn tin em " hãy ngủ ngon em nhé, và đừng nghĩ gì anh không sao" Hôm sao em qua gặp anh và nói" hôm nay em qua có hai lý do: anh từng nói với em cuộc sống này muốn bền vững thì phải có sự chia sẽ và cảm thông, nếu như công việc anh không tốt và không thể nói với em thì anh có thể nói em cho anh thời gian hoặc không còn thương em nữa thì em sẽ đi" anh nói tuần này anh bị thuế quần, Tuần sau xong việc anh sẽ qua chở em đi chơi, rồi anh ôm em vào lòng. Có một điều đặc biệt ở anh lúc nào gặp em anh cũng hỏi thăm em có gọi về cho mẹ không. Tới giờ 6 ngày rồi anh vẫn không nhắn tin, em không bíêt anh có thương em thật lòng không. Em rất sợ phải ngã nữa. Mong chươbg trình cho em lời khuyên. Em cảm ơn.
Chào em,
Chúng tôi chia sẻ với em về cảm giác lo lắng và sợ những điều không hay có thể sảy ra. Nhưng trong tình huống này có lẽ em đang quá lo lắng đấy. Thứ nhất tôi cũng nhận thấy người yêu em là chàng trai tốt, sống tình cảm, yêu thương và chia sẻ với người yêu rất nhiều, anh đó cũng rất yêu em. Thứ 2 hiện tại anh ý đang có khó khăn nhất định nào đó trong công việc và cũng đã nói với em để em yên tâm. Nếu em sợ người yêu thay lòng đổi dạ thì tôi nghĩ nó không đúng với hoàn cảnh này, nếu em sợ công việc của bạn trai không tốt có thể làm ảnh hưởng đến anh thì em cũng cần bình tĩnh, chờ đợi để xem bạn trai thu xếp các công việc thế nào, em mong muốn chia sẻ với người yêu về công việc là tốt, nhưng trong công việc chia sẻ chỉ là một phần, còn giải quyết nó như thế nào mới là quan trọng, dù sao em cũng chỉ muốn biết để mình yên tâm hơn thôi chứ đau giúp gì được đúng không? Vậy nên hãy để anh ý nói khi nào có thể nhé.
Bây giờ việc em cần làm là bình tâm lại, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, kiên nhẫn chờ đợi thêm, đừng tỏ ra quá lo lắng để không làm bạn trai mất tập chung vào công việc nhé, tôi tin bạn trai em sẽ sớm trở lại như trước đây sau khi thu xếp công việc hiện tại.
Chúc em có tình yêu đẹp!
Em và nguoi yeu yeu nhau dc 10thag r ạ đag yên lành tự dưng em kiếm chuyện ghen tuông vô cớ và nối những lời tổn thuơng ah ấy và ah ấy đag rất giận em ạ tuy em có xl sau đó nhưng ah ấy kg hề nguôi giận và anh ấy nói chia tay với em và e nài nĩ rất nhiều anh ấy nói cho ah ấy thời gian em nhắn tin ah ấy seen tất cả nhưng khi trả lời toàn muốn chia tay và tức giận với em em biet lần này e rất sai em rất ah ấy thẳm chí kg muốn gặp mặt em em muon làm gi đó để anh ấy nguôi giận giờ e phai lam sao ạ bọn em cãi nhau 4ngày r ạ
Pages