Không yêu xin đừng "rắc thính"
Chào mọi người.
Em năm nay 23 tuổi trước nay chưa từng yêu ai. Anh ấy 28 tuổi là công an và anh ấy còn độc thân. Em và anh quen nhau trong một buổi họp ở phường, hôm sau anh có kết bạn Facebook và tụi em nhắn tin với nhau khoảng 1 tuần. Nhưng trừ lúc đầu tiên là anh chủ động, còn lại những hôm khác toàn là em chủ động. Nhưng khi em nhắn, lúc nào anh ấy xem và nhắn tin lại dù trong giờ làm việc tuy thời gian chờ hơi lâu. Có một hôm anh cứ nói về tiêu chuẩn chọn vợ và anh đang để dành tiền cưới vợ.
Em với anh xem ai sẽ đám cưới trước. Hay em đi làm chắc người ta thích rồi đám cưới liền. Hay là mong sáng dậy có cô gái anh thích xuất hiện trước mặt anh. Nhưng em không biết anh có ý gì nên đã nói rằng nếu anh đừng nói như vậy và hỏi anh có thích em không. Vì em nghĩ rằng khi con trai nói đến việc cưới xin với con gái là người con trai đó đã thích cô gái. Anh không trả lời trực tiếp mà thay vào đó lại nói "Ý tưởng nghe có lý đó" và hỏi rằng có phải em đã đổ anh ấy không, nhưng em không trả lời.
Qua hôm sau em có nhận được một lời mời tham gia giao lưu với Bộ đội quân khu vào lúc 19h, em đã hỏi anh ấy rằng em có nên đi hay không và anh ấy nói rằng em nên đi vì công việc của em nên tham gia nhiều hoạt động. Dù anh ấy biết rằng hoạt động ấy có rất nhiều bộ đội và tổ chức rất khuya. Sau đó anh ấy vẫn tiếp tục trêu em bằng các câu nói như nếu em mà lì lợm thì sẽ ăn em. Em rất giận vì nếu anh ấy không thích em thì không nên trêu em bằng những câu nói như vậy nên đã không nhắn tin cho anh nữa. Khoảng 3 hôm sau vì em vẫn còn thích anh ấy nên đã chủ động nhắn tin hỏi thăm.
Em đã hỏi thăm 3 hôm nay anh rất bận sao, anh bảo rằng mấy hôm nay rất bận và tụi em vẫn trò chuyện vui vẻ bình thường. Đột nhiên anh ấy rủ em đi uống nước với bạn anh ấy. Khi em hỏi để làm gì thì ảnh nói để quen, nếu không được thì đi chơi cho vui. Em đã đồng ý vì một phần là từ lần gặp mặt đầu tiên đến nay tụi em không có cơ hội gặp mặt riêng ở ngoài, một phần là để xem vì sao anh ấy muốn giới thiệu bạn anh ấy cho em. Khi gặp nhau anh ấy đã hỏi anh kia thích em không về phường làm đi sẽ gặp nhiều nhưng cả 2 đều từ chối. Khi đang nói chuyện em có nói rằng cuối tuần em sẽ đi chơi với bạn.
Anh ấy cũng tỏ ra rất quan tâm, hỏi đi đâu, đi với ai, khi nào đi và bạn anh ấy đã nói anh ấy đi chung luôn đi, nhưng anh ấy nói rằng thứ 7 anh ấy phải trực. Khi về anh ấy nhắn tin cho em hỏi thăm em đã về chưa. Em đã hỏi lý do anh ấy làm mai cho em và anh ấy nói rằng không phải làm mai cho em và nếu em thích thì 2 người cứ quen nhau. Em đã hỏi vậy nếu em thích thì sao? Anh ấy đã nói rằng thì đó là chuyện của 2 người. Sau đó khi nói chuyện 1 lúc lâu em đã hỏi hôm trước tin nhắn "ý tưởng nghe có lý" của anh ấy là ý gì thì anh ấy nói rằng hiểu đơn giản thôi. Khi em nói em hiểu nhưng nó không giống với thực tế của chúng ta lắm thì ảnh nói thôi nào qua rồi thì cho qua và ảnh nói ảnh ngủ sớm tối ảnh phải đi tuần nữa.
Em không biết là anh ấy có thích em không khi tối ngày cứ thả thính trêu chọc em. Trong những buổi nhắn tin trừ hôm đầu tiên và hỏi em đã về chưa những lúc còn lại thì toàn là em chủ động nhắn trước. Khi em giận im lặng 1 thời gian cũng là em chủ động nhắn trước cho anh ấy. Xin mọi người cho em lời khuyên ạ, bây giờ em nên làm gì, nên tiếp tục nhắn tin cho anh ấy hay không.
Em thân mến! Con gái thường dễ bị xiêu lòng bởi những tin nhắn “thả thính” của con trai. Và em cũng đang rơi vào một tình huống tương tự, tuy nhiên em lại không biết được người kia có dành tình cảm cho em hay không, nhưng những việc anh làm lại khác với một số tin nhắn anh gửi cho em. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn sẽ gỡ rối giúp em vấn đề này nhé!
Em thì chưa từng yêu ai nhưng em có chắc bạn ấy vẫn đang độc thân không? Vì các em cũng chỉ mới quen nhau qua facebook, lại trong một khoảng thời gian ngắn, nên chị nghĩ rằng còn nhiều điều về người bạn trai ấy em chưa hiểu rõ lắm, và không phải tất cả những gì anh ấy nói đều là sự thật. Chị cảm nhận, em đang hi vọng và cũng dành phần nào đó tình cảm cho người ấy, đôi khi em cũng mong những lời em nói ra nhận được một chút sự quan tâm hay ghen tuông của anh chàng này, nhưng cách anh ấy lựa chọn trả lời lại khiến cho em cảm thấy có phần hụt hẫng.
Vì các em cũng đã có lần gặp gỡ nhau ở bên ngoài rồi, nếu người con trai dành tình cảm cho một người con gái thì chắc chắn người ta sẽ có sự chủ động, thậm chí nhiệt tình “thả thính” hơn. Ở đây, em cũng cảm nhận chỉ có em là người chủ động nhắn tin cho anh ấy trước. Vậy nên, chị nghĩ rằng em cũng đã phần nào nhìn thấy người ta đang dành tình cảm cho em ra sao rồi đúng không.
Bạn nói chuyện vui vẻ với em một phần vì coi em như một người bạn, một người em trước đã. Còn tùy em có muốn tiếp tục nhắn tin liên lạc nữa không, nếu em vẫn coi anh ấy như một người bạn để nói chuyện vui vẻ với nhau thì em cứ tiếp tục. Còn nói về việc có nên mạnh dạn tấn công người ấy hay không thì tùy vào tình cảm của em dành cho người ấy ra sao và em có cảm nhận xem người ấy có thực sự muốn điều đó hay không.
Với một cô gái 23 tuổi chưa từng trải qua chuyện tình yêu nên em có thể cũng còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Với những chia sẻ của chuyên gia, chúc em sớm gặp được người em thực lòng thương yêu và người ấy cũng thương yêu em. Vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống em nhé!