Chị đang tổn thương nhưng em cũng đừng yêu chị
Em chào chương trình ạ! Xin tư vấn giúp em.
Em 28 tuổi, em là con gái. Suốt thời gian qua, em không biết mình có thích con gái hay không, nhưng bây giờ thì tự nhiên có một người cứ làm em nhớ đến. Bên cạnh chị ấy, em có những biểu hiện rất là khó hiểu. Chị ấy là les, nhưng mà chính chị ấy đã bảo với em là đừng yêu chị ấy. Chị ấy vừa chia tay với người yêu. Thực ra ban đầu em cũng cảm thấy mọi thứ bình thường, cho đến khi chị ấy bảo không được yêu ấy.
Hiện tại người yêu cũ của chị ấy có ý định nối lại tình cũ. Em đã hỏi nếu người yêu cũ muốn quay lại thì chị sẽ thế nào, chị ấy bảo là chị ấy sẽ không quay lại, nhưng thực ra trong lòng của chị rất muốn quay lại vì họ yêu nhau cũng được 9 năm rồi. Em nghe xong tự nhiên thấy buồn buồn. Chơi với chị mà chị lại không muốn cho mình yêu chị. Như vậy thì em phải làm thế nào ạ. Xin chương trình tư vấn giúp em, em cám ơn.

Chào em. Bởi chị ấy đang chia tay một mối tình kéo dài suốt 9 năm nên chắc chắn tâm trạng chị ấy sẽ rất buồn. Và có lẽ bởi trong quãng thời gian ấy, người ta cũng tâm sự với em nhiều nên bản thân em cũng muốn được sẻ chia và muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho chị. Đó là lý do tại sao thời điểm này em cảm thấy buồn. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cảm ơn em đã gửi chia sẻ về chương trình.
Về phía chị ấy: chắc chắn người ta sẽ chưa thể tiến tới một mối quan hệ mới ngay sau khi chia tay người yêu đâu em ạ. Trong khi đó người yêu của chị cũng đang có ý định nối lại tình cảm, có thể vì lý do nào đó thì chị ấy mới nói sẽ không quay lại. Phải chăng vì chị và người ấy không dám công khai chuyện tình cảm với mọi người và nghĩ rằng có tiếp tục thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu? Phải chăng giữa hai người họ có khúc mắc không thể giải quyết? Nhưng thực sự rất đắn đo khi một mối tình 9 năm phải chia tay nhau, quay về cũng khó mà dứt cũng chẳng đành. Đương nhiên chị ấy sẽ cảm thấy đau khổ rồi. Mà chị ấy đã từng buồn vì yêu nên chắc chắn chị ấy cũng không muốn ai đó phải nếm trải cảm giác giống như chị ấy, đó là lý do tại sao mà chị khuyên em không nên yêu chị.
Về phía em: Hiện tại chị ấy cũng đang buồn vì chuyện tình cảm lắm rồi, em cũng đừng cố gắng tiến tới kẻo khiến cho người ta càng thêm khó xử chất chồng. Em có thể ở bên cạnh giống như một người bạn để chị có nơi gửi gắm nỗi niềm. Mà trong khi đó, em cũng chưa xác định được chính xác tình cảm của em dành cho chị có phải là yêu không hay chỉ là tình thương. Vậy nên cứ giữ mối quan hệ như trước đây, còn sau này như thế nào thì để thời gian trả lời em à.
Chị cũng không thấy em chia sẻ trước đây em đã từng trải qua mối tình nào chưa, và để khẳng định giới tính của một người sẽ phụ thuộc vào tình cảm và xu hướng t.dục của em hướng đến đối tượng nào trong khoảng thời gian đủ dài. Em cũng đã đủ trưởng thành để có thể xác định được bản thân em là ai. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì hãy đến với một tình yêu mà tình cảm xuất phát từ cả hai phía em nhé. Chúc em hạnh phúc!