Học tập sa sút vì thấy có điểm tương đồng với những người thuộc LGBT.
Xin chào Cửa Sổ Tình Yêu!
Em là nữ, 17 tuổi sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là viên chức. Hồi nhỏ em rất thích trở thành con trai. Khi học lớp 10 em có thích một bạn trai và cũng học cách điệu đà nữ tính hơn vì bạn trai kia. Lên lớp 11 em lại thích chơi với các bạn nữ hơn, em thích đụng chạm và gần gũi với các bạn nữ.
Thông qua Internet em đó biết đến LGBT và cảm thấy rất hoang mang, em cũng thấy mình gần như có điểm tương đồng với họ. Vì vấn đề này mà em hay lo lắng, xấu hổ, ít chơi với các bạn và học tập sa sút đi. Em không biết em có phải là les hay không?
Xin Cửa Sổ Tình Yêu giải thắc mắc, lo lắng giúp em ạ.

Chào em.
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự đến chương trình. Qua thư, chúng tôi hiểu rằng những cảm xúc khác lạ trong em đang khiến em cảm thấy hoang mang và lo lắng vấn đề về xu hướng tính dục của mình. Chương trình xin thấu hiểu và chia sẻ nỗi niềm này cùng em.
Như những gì em tâm sự, em có tìm hiểu về vấn đề cộng đồng LGBT, như vậy bước đầu em đã trang bị cho mình những kiến thức cơ sở cần thiết về cộng đồng ấy. Tuy nhiên để hiểu đúng và đủ về người đồng tính, song tính hay một loại xu hướng tính dục nào đó thì có lẽ là chưa nhiều người thực sự hiểu sâu. Đối với những biểu hiện của em chưa thể khẳng định được em có phải là đồng tính nữ hay không? Bởi lẽ để xác định em là đồng tính nữ thì em phải có sự trải nghiệm. Có nghĩa việc em thấy có cảm giác về mặt tình cảm cũng như hấp dẫn về mặt tình dục với một giới nào đó phải ở 1 thời gian cụ thể và ổn định, có một mối quan hệ lâu bền thì khi đó em mới nhận thấy mình có bị hấp dẫn bởi giới đó hay không. Chính vì thế tạm thời em không nên quá lo lắng, tập trung học tập và vui chơi. Không nên để nhiều thời gian trống khiến bản thân phải suy nghĩ, tránh tiếp xúc tranh ảnh, phim, các bài báo về đồng tính. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, khi em muốn theo đuổi 1 mối quan hệ nào đó em sẽ có câu trả lời. Còn hiện tại cảm xúc của em vẫn có thể thay đổi như em đã từng có trong quá khứ
Nếu như em đã tìm hiểu về cộng đồng LGBT thì em cũng biết đó, họ không phải là người xấu, cũng không phải là bị bệnh. Con người của họ vẫn là của họ, từ cốt cách tâm hồn cho đến tính cách, chỉ tình yêu của họ dành cho ai đó chiếm thiểu số so với tình yêu nam nữ nên nhiều người vẫn chưa công nhận mà thôi. Hãy nhớ rằng dù em ở xu hướng tính dục là đồng tính hay là song tính hoặc dị tính em vẫn có thể khẳng định bản thân, để nhiều người ngưỡng mộ bằng chính tài năng, nhân cách của em. Lạc quan lên em nhé.
Chúc em học tập tốt!