Không thể có lựa chọn hoàn hảo cho một cuộc tình ngang trái...
Chào chuyên viên tâm lý!
Hiện tại em 24 tuổi, đang đi làm là nhân viên bán thuốc tây và học liên thông vào buổi tối. Cách đây 1 tháng hơn em có đổi công việc mới. Và nhờ sự giới thiệu của bạn nên em đã đến làm việc cùng chị P.A (là sếp hiện tại của em). Những ngày đầu làm việc em cảm nhận được sự quan tâm khác bình thường từ sếp. Và trải qua 5 tuần thì sếp nói thương em. Em là người đồng tính và sếp cũng biết đều đó. Trước lúc chưa nói ra được, chị rất hay buồn, hay khóc và mất ngủ, em cũng buồn vì mình đang cố giả điên rằng không biết điều đó.
Chị ấy đã có gia đình và 2 cháu, chồng chị là bác sĩ rất rất giỏi. Chị ấy nói là đã từ lâu rồi không có cảm giác, không muốn trò chuyện, đùa giỡn, thậm chí không ăn ngủ chung với chồng của mình. Thay vào đó là suy nghĩ về em, lúc nào cũng thấy nhớ. Mỗi lần ôm em chị ấy rất hưng phấn, nhưng em cảm thấy mình có lỗi, mình sai nên em không muốn chị đi xa hơn. Chị cứ muốn ra ngoài cùng em, vì nếu ở nhà thì sẽ có người thấy. Em nghĩ bây giờ chị ấy thương em lắm, chị cứ muốn buông bỏ tất cả để không phải kìm chế cảm xúc nữa.
Bây giờ em phải làm sao khi mà em cũng có 1 chút tình cảm với chị ấy. Còn chị ấy thì cứ ham muốn. Em không biết xu hướng tình dục của chị là gì vì chị đã có 2 người con. Chồng chị đối xử cũng rất tốt, giữa 2 người không có mâu thuẫn gì cả nhưng chị ấy chỉ muốn ở bên em. Em phải làm sao cho ổn cả đôi đường đây ạ?

Chào em!
Tình yêu là cảm xúc tự nhiên xuất phát từ trái tim mỗi người, là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn bởi vậy không dễ để điều khiển hay kiểm soát nó được. Và lúc này, em đang băn khoăn, cảm thấy khó xử khi người chị hiện đang là sếp của em đã bày tỏ tình cảm với em dù chị ấy đã có gia đình. Nhận thấy bản thân mình cũng có tình cảm với chị ấy vì vậy trong em cũng đang có sự mâu thuẫn khi một bên là tình cảm, một bên là lý trí.
Em cũng biết chị ấy đã có gia đình và hai cháu nhỏ. Nếu như mối quan hệ tình cảm này tiếp tục, đồng nghĩa rằng em đang là người thứ ba và giữa em với chị ấy sẽ là mối quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa, có lẽ em cũng không thể biết trước được em và chị ấy sau này sẽ như thế nào, mọi việc sẽ ra sao nếu chuyện tình cảm của hai người tiếp tục. Qua chia sẻ, chương trình cũng cảm nhận được tâm trạng mâu thuẫn, day dứt của em khi nghĩ đến gia đình của chị ấy, đặc biệt là hai cháu nhỏ.
Về phía cấp trên của em. Dù có thể tình cảm chị ấy và chồng không được mặn nồng, hạnh phúc, tuy nhiên đó vẫn là mối quan hệ hôn nhân và không thể chối bỏ được. Chuyện gia đình là câu chuyện riêng của sếp em và việc tình cảm giữa em và chị ấy là hai vấn đề khác nhau vì vậy sẽ không thể có một sự lựa chọn nào để chọn cả đôi đường được vì hãy coi như đây là sự gặp gỡ đúng người nhưng sai thời điểm
Chương trình hiểu rằng để đưa ra quyết định lúc này không phải là một điều dễ dàng, dù lựa chọn như thế nào cũng không thể làm thỏa mãn mọi mong muốn. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tới mọi người có liên quan có lẽ là lựa chọn phù hợp và thấu đáo nhất.
Chúc em sẽ có quyết định thích hợp nhất cho mình!