Lấy chồng là cách che giấu "thân phận" tốt nhất cho LES.
Em chào Anh/ Chị chuyên gia ạ! Em là L, năm nay 31 tuổi, em đang có một vấn đề nhờ chuyên gia tư vấn ạ, giờ em không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho tốt ạ.
Chuyện là, em có đứa em gái, năm nay 21 tuổi, gần đây em ấy mới chia sẻ với em là em thích con gái mà không thích con trai, em đã quen mấy bạn nam rồi để cố lấy chồng nhưng ở gần em không có tình cảm, em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào có cảm xúc, em đang thích một bạn gái bằng tuổi khác và 2 đứa chũng em đã ngủ và quan hệ với nhau rồi, em yêu và muốn cưới bạn gái ấy. Em gái em biết về giới tính của mình từ năm 15 tuổi.
Em nghe xong chuyện này rất sốc, vì bình thường em gái em lầ đứa hiền lành nhẹ nhàng, không có biểu hiện gì giống con trai cả, mà do gia đình em ở quê, còn phong kiến lạc hậu, nên em rất lo sợ khi nói cho bố mẹ và mọi người biết thì bố mẹ em sẽ suy sụp như thế nào, còn làng xóm sẽ bàn tán, xa lánh em gái em.
Em cũng đã khuyên em gái em hay cứ thẻ lấy chồng, nhưng em bảo lấy chồng em sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nếu để cho bố mẹ vui vẻ gia đình êm ấm thì em nó sẽ chấp nhận lấy chồng. Em lại thương không dám ép. Nhưng em băn khoăn không biết giải quyết như thế nào là tốt nhất. Xin nhờ chuyên gia tư vấn giúp em nên làm thế nào ạ, có nên đưa em em đi khám ở đâu không ạ.
Em cảm ơn chuyên gia. Mong nhận được hồi đáp sớm ạ.

Chào em.
Đồng tính không còn là vấn đề xa lạ trong xã hội hiện nay, cách nhìn của mọi người về những người đồng tính đã có sự cởi mở và đồng cảm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sâu xa trong suy nghĩ của mọi người không ai dễ dàng chấp nhận bản thân hay những người thân yêu của mình là người đồng tính.
Dư luận xã hội là một trong những rào cản lớn mạnh nhất khiến những người đồng tính không dám sống thật với chính mình và đó cũng là lý do khiến nhiều gia đình khi có con là đồng tính nhưng không muốn chấp nhận. Bản thân những người đồng tính họ cũng không mong mình đi ngược lại với số đông, họ cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng, đau khổ, dằn vặt, không được là chính mình, không được chia sẻ cùng ai, không được như những người khác, họ tự ti. Chính vì thế bản thân em gái em khi nói cho em sự thật ấy, có lẽ em ấy cũng đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều.
Có rất nhiều người khi biết được bản thân mình là người đồng tính nhưng vì họ không dám sống thật với mình, họ suy nghĩ cho những người xung quanh nên cố gắng tạo ra một vỏ bọc chẳng hạn như kết hôn với người khác giới. Tuy nhiên, như bản thân em gái em đã suy nghĩ, những cuộc hôn nhân không tình yêu, không cảm xúc, sống với nhau bằng sự dối lừa sẽ là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bản thân người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều nếu phát hiện ra sự thật. Vì vậy, trong tình huống này nên để em gái em là người tự quyết định cho cuộc đời của cô ấy vì cô ấy là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc sống của mình. Còn bản thân em sẽ ở bên để động viên và là chỗ dựa tinh thần để cô ấy có thể dễ dàng trải lòng mình.
Mặt khác, em cũng có thể bước đầu chuẩn bị cho bố mẹ những kiến thức cơ bản về giới tính thứ ba từ đó giụp họ có một tâm lý thoải mái về người đồng tính để đến một lúc nào khi gia đình biết sự thật thì sẽ không quá sốc. Một vấn đề nữa mà em cũng cần biết, đồng tính không phải là xấu xa, lệch lạc cũng không phải là bệnh nên không thể chữa được. Và dù là đồng tính thì những gì thuộc về tính cách, nhân phẩm của họ vẫn là của họ. Chính vì thế không phải cứ đưa em em đi khám là cô ấy khỏi, tất cả mọi thứ đều nằm trong cảm xúc ở chính bên trong của cô ấy rồi em ạ.
Chúc gia đình em luôn hạnh phúc.