Liệu thầy có phải gay không? Em lỡ thích thầy rồi
Năm nay em 14 tuổi. Em có đi tập gym và em lỡ thích thầy dạy gym của mình. Lúc nào trong lòng em cũng là hình ảnh của thầy, thầy rất hay quan tâm tới em, em rất thích nụ cười của thầy, không được gặp thầy, em thấy khó chịu và nhớ. Mọi người nói thầy là gay nhưng em không tin lắm. Em cũng không dám hỏi thầy liệu thầy phải gay không. Thầy gấp đôi tuổi em, cho em biết phải làm sao đây ạ?

Chào em!
Có lẽ trước nụ cười, trước vẻ điển trai của thầy đã khiến em rung động kể từ khi đến phòng tập gym. Qua thời gian, dường như tình cảm của em dành cho thầy ngày càng lớn và khiến em có những hy vọng nào đó về mối quan hệ này. Tuy nhiên, em lại nghe mọi người ở đó nói rằng thầy là gay. Bởi vậy có phải lúc này em đang cảm thấy bối rối, băn khoăn không biết nên tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của mình hay nên từ bỏ nó?
Trước hết, về xu hướng tính dục của một người, đó là vấn đề khá nhạy cảm và tế nhị. Nếu là người không thích chia sẻ quá nhiều thông tin thuộc về đời tư cá nhân thì họ sẽ không thích, cảm thấy không được tôn trọng nếu như có ai đó muốn “dò hỏi” để tìm hiểu họ. Cho dù thầy dạy gym của em có là gay hay không thì nếu như em thực sự muốn hỏi thầy phải cân nhắc thật kỹ lưỡng và đánh giá về sự thân thiết giữa em và thầy đang ở mức độ nào để biết có nên hỏi như vậy hay không. Không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời đồn đại của mọi người được.
Có phải em muốn biết thầy có là gay hay không để em có câu trả lời xem mình có nên tiếp tục tình cảm với thầy? Chương trình hiểu rằng ở độ tuổi của em, đã bắt đầu biết rung động, biết thích một ai đó. Ở thầy, có sự chững chạc, ngoại hình ắt hẳn cũng ít nhiều có sự hấp dẫn nào đó cộng thêm sự nhẹ nhàng, ân cần nên càng dễ khiến các cô gái tuổi “teen” “say nắng”. Hơn nữa, con gái tuổi mới lớn dễ có những ngộ nhận và suy tưởng. Tuy nhiên, sự quan tâm của thầy dành cho học viên cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy, qua những điều em chia sẻ, dường như tình cảm chỉ đang đơn thuần đến từ một phía của em. Bởi vậy, có lẽ em cần lý trí hơn để nhìn nhận về mối quan hệ này cũng là để tránh gây tổn thương cho em nếu mọi việc không được như em mong muốn.
Chúc em mọi điều tốt lành!