Níu kéo một người muốn ra đi, đúng hay sai?
Em chào chương trình tư vấn, hiện em đang có mối tình cảm với một bạn nam cùng giới. Chúng em quen nhau được gần 2 năm. Khoảng thời gian trước chúng em có tình cảm rất hạnh phúc nhưng 4 tháng nay, tình cảm chúng em nhạt dần. Và có điều là người yêu của em lại có tình cảm đơn phương với người con trai khác. Người ấy cũng có nói với em và đề nghị chia tay.
Thật là suy sụp cho em vì người mà người yêu em đơn phương lại là bạn thân của em. Nhưng em đã cứng rắn không chấp nhận lời chia tay và chấp nhận cho người ấy có tình cảm với bạn em. Vì chỉ là tình cảm đơn phương mà bạn em lại là trai thẳng nên em chắc chắc.
Nhưng hiện tình cảm bây giờ thì đã nhạt dần như chẳng còn xem em là gì. Vậy xin hỏi chương trình là em có nên níu mối quan hệ này tiếp và em chấp nhận tình cảm đơn phương của người yêu em như vậy là đúng hay sai?

Em thân mến!
Chương trình hiểu rằng khoảng thời gian yêu nhau, em và bạn ấy đã có rất nhiều kỉ niệm, từng rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Hơn nữa không dễ dàng để nhiều người tìm thấy tình yêu đồng giới bởi vậy có lẽ em rất trân trọng mối tình này, không muốn để mất nó dẫu cho có bị tổn thương thì em vẫn muốn níu kéo bạn ấy.
Dường như em cho rằng bạn thân của em là “trai thẳng”, sẽ không đáp lại tình cảm của người yêu em và em hy vọng rằng cuối cùng bạn ấy cũng sẽ quay về với em. Vì vậy em chấp nhận để “người ấy” yêu đơn phương bạn của em dù điều đó với em không hề dễ chịu chút nào, thậm chí là rất đau khổ. Và có lẽ càng tổn thương hơn khi người mà người yêu em có tình cảm lại chính là bạn thân của em. Như vậy, mỗi lần gặp nhau như một lần chạm vào nỗi đau.
Trong tình yêu, thật khó để phân định đúng – sai, tốt – xấu, điều quan trọng là em hãy cứ làm điều mà em cảm thấy thoải mái nhất, phù hợp nhất với bản thân em. Nếu sau khi em lựa chọn rồi nhưng sau đó em lại cảm thấy mình không chịu được tổn thương khi trái tim người mình cố giữ bên cạnh chỉ hướng về người khác mà khi ấy em không thể chấp nhận được, em vẫn hoàn toàn có thể thay đổi lựa chọn ấy. Tình yêu, hạnh phúc luôn nằm trong tay em và do em quyết định, vậy nên, hãy cứ làm điều gì khiến bản thân vui vẻ nhất em nhé.
Tuy nhiên, níu kéo một người khi trái tim họ không còn ở bên mình, liệu em nghĩ mình có thực sự hạnh phúc? Khi bạn ấy nói ra tình cảm dành cho em không còn như trước và sự xuất hiện của người thứ ba lại chính là bạn thân của em, em nghĩ mối quan hệ giữa em và bạn ấy giờ đây sẽ không có khoảng cách? Em nghĩ mình có thể xóa bỏ khoảng cách đó? ả lại dù người thứ 3 không có tình cảm với người yêu của em nhưng điều đó có chắc chắn khiến người ấy quay về bên em, bởi có lẽ tình cảm của người ấy dành cho em đã phai nhạt chứ không hẳn do sự tác động nào đó bên ngoài.
Chương trình hiểu rằng tình yêu đồng giới không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà đánh mất niềm tin của mình em nhé. Xã hội đã có cái nhìn cởi mở, khách quan hơn về vấn đề xu hướng tính dục và nhiều bạn đã can đảm công khai giới tính của mình. Biết đâu em sẽ gặp được người phù hợp hơn với mình. Tình cảm không thể gượng ép, cưỡng cầu được, những gì xuất phát từ trái tim và sự chân thành mới có thể bền vững, lâu dài được.
Mong em luôn hạnh phúc!