"Thử yêu" cả nam lẫn nữ mà vẫn chưa biết bản thân thuộc giới tính nào.
Cháu xin chào ban tư vấn chương trình của Cửa Sổ Tình Yêu và lời chúc sức khỏe dành cho cô chú anh chị chương trình.
Hiện tại thì cháu mới học lớp 10 nhưng năm lớp 9 thì cháu phát hiện ra rằng mình có tình cảm với cả nam lẫn nữ. Cháu lên mạng tìm hiểu thì những người thích cả nam và nữ là người song tính (bisexual). Cháu sợ rằng mình đã cảm nhận sai nên khi lên lớp 10 cháu đã thử yêu đương với 1 bạn nam và cháu cũng thích bạn ấy, và sau đó cháu cũng tìm hiểu với 1 chị và cháu phát hiện mình cũng có tình cảm với chị ấy nên bây giờ cháu không biết phải làm sao.
Cháu rất bối rối và lo sợ nên mong chương trình tư vấn giúp cháu ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ !

Chào cháu. Thay mặt các cô chú chuyên gia tư vấn www.cuasotinhyeu.vn, cô rất cảm ơn lời chúc sức khỏe của cháu và cảm ơn cháu đã tin tưởng viết thư gửi về cho chương trình. Cô cảm nhận được phần nào sự lo lắng của cháu về vấn đề liên quan đến giới tính, bởi vậy cô sẽ chia sẻ với cháu để cháu cảm thấy thoải mái hơn nhé!
Có những người tự phát hiện ra giới tính của bản thân từ khá sớm, nhưng có những người cứ hoang mang mãi không biết rõ mình là ai. Về bản thân cháu, cháu cũng phần nào đó phát hiện ra cháu có tình cảm với cả nam giới và nữ giới từ năm lớp 9, cháu cũng đã tự mày mò tìm hiểu thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn về giới tính của bản thân, cháu lại lựa chọn cách “thử yêu”. Công việc, món ăn, quần áo…có thể thử được, nhưng mà yêu thì không thử được cháu ạ. Tình yêu xuất phát từ chính cảm xúc, thử yêu thì làm sao đúng được mà cháu. Đừng vì vội vàng muốn kết luận giới tính của bản thân mà “thử”, rồi dễ “nhầm lẫn” lắm cháu à.
Theo cô, trước mắt cháu cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến khi nào trái tim nói với cháu rằng nó đang "rung bần bật" ai đó, thì khi đó cháu mới nên yêu. Nhưng cũng đừng yêu sớm quá vì ở độ tuổi của các cháu, những tình cảm cũng mới chỉ bột phát. Để chắc chắn hơn, hãy đợi cho đến khi trưởng thành cháu nhé, cứ học xong đã rồi hẵng tính. Cháu có thể là “song tính”, cũng không sao cả, bởi những vấn đề về giới tính, tự bản thân mình đâu thể tự quyết định được. Miễn đó là một tình yêu đúng đắn, mang lại niềm vui, sự hạnh phúc cho nhau, cùng hướng đến một cái đích tốt đẹp
Ba năm học cấp III có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng rõ ràng về con đường sự nghiệp sau này của cháu. Vậy nên cứ tập trung vào học hành cho tốt, chơi vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Và có những gì cần tâm sự, chia sẻ thì cháu nên cởi mở với cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình. Cô chúc cháu học tốt, luôn vui vẻ, tự tin và hạnh phúc cháu nhé!