Tự lên mạng tìm hiểu thành ra cũng thấy mình giông giống g.a.y
Chào chương trình.
Em năm nay 25 tuổi, em trai em 17 tuổi, và mới đây em trai em thú nhận là gay. Các biểu hiện hàng ngày em ấy không bao giờ thể hiện ra sự đặc biệt của mình. Em cũng có trao đổi, nói chuyện tâm sự, hỏi tại sao lại biết như vậy. Em ấy chia sẻ các bạn cùng lớp hay hỏi có bị bê đê không, em ấy lên mạng tìm hiểu và cũng thấy giống thế, trước có thích 1 bạn nữ nhưng mau chóng hết thích vì không phải như mình tưởng, đã từng thích 2 bạn nam và cũng thôi vì nghĩ không có kết quả.
Bản thân em làm chị đón nhận tin này thực sự hoang mang, em đang không biết là em trai gay từ khi mới sinh ra, hay là do môi trường. Em có nên tìm một chuyên gia tư vấn tâm lý nào để xác định em trai gay là do đâu không? Chuyên gia nào ở Hà Nội giỏi về lĩnh vực này ạ? Nếu không thì em nên quan tâm chia sẻ với em trai chuyện gì, tìm hiểu về LGBT ở đâu để có kiến thức chuẩn hơn. Có nên tìm 1 bạn cùng giới để nói chuyện với em trai không ạ? Quan trọng là bố mẹ em khá cổ hủ, em không biết thời điểm thích hợp nào để 2 chị em có thể chia sẻ vấn đề này, em sợ bố mẹ em không đón nhận được chuyện này. Em cảm thấy rất bí bách và ăn năn.
Mong chương trình cho em lời khuyên, em xin chân thành cảm ơn.

Chị chào em. Là một người chị, khi nghe những điều chia sẻ của em trai, chắc chắn em sẽ cảm thấy hoang mang vô cùng. Về phía em trai em, cũng chưa chắc chắn bản thân em ấy là ai, và em thì cũng không đủ kiến thức hay chuyên môn để đưa ra lời khuyên cho em trai của mình. Bởi vậy, rất cảm ơn em đã tin tưởng các chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn và gửi gắm các chia sẻ đến chương trình.
Với một chàng trai tuổi 17, khi thấy các bạn cùng lớp hỏi về giới tính, nếu chỉ là trêu chọc một hai lần thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng chắc hẳn ở đây em bị trêu nhiều lần: ngoại hình, giọng nói, tính cách…dần dần khiến cho chàng trai bỗng chốc cảm thấy hoang mang về bản thân mình. Mà em thấy đấy, cụm từ LGBT ngày nay khá phổ biến, từ các chương trình trên truyền hình, mạng xã hội cũng chia sẻ khá nhiều, nên đương nhiên khi tìm hiểu thông tin không chính thống và không có lập trường rõ ràng thì em trai em sẽ cảm thấy hoang mang vô cùng. Nếu chỉ dựa vào việc hơi thinh thích một bạn nào đó một thời gian rồi lại thôi, có cảm tình với bạn cùng giới nào đó, mà để đánh giá luôn về giới tính của một người thì đó là điều thiếu cơ sở em ạ.
Chưa ai dám khẳng định bản thân em có phải là g.a.y hay không, vậy mà em đã nghĩ ngay tới việc em ấy bị vậy là do bẩm sinh hay do môi trường. Đó là những kết luận hơi vội vàng em ạ. Vì em trai em chưa xác định được những bản năng về xu hướng tình cảm và xu hướng tình dục cụ thể đến đối tượng nào, nên chưa thể khẳng định em ấy là ai, bởi muốn xác định giới tính của một người thì sẽ dựa vào tình cảm của em trai em đến với đối tượng nào. Mà rõ ràng, ở trong độ tuổi mới lớn này, những tình cảm, cảm xúc vẫn có sự thay đổi thường xuyên, chưa dễ dàng để xác định được ngay em à.
Em trai em đang ở trong độ tuổi rất nhạy cảm, nếu không đủ kiến thức về giới tính thì sẽ dẫn tới những suy nghĩ lan man thậm chí sai lầm. Trước hết, em nên động viên em trai của mình học tập tốt để hoàn thành kì thi vào Đại học sắp tới. Động viên em, dù cho em có là ai thì em cũng là con của bố mẹ, là em của chị, em cần có đạo đức, nhân cách tốt, biết phục vụ chăm lo cho bản thân, biết yêu bản thân. Rồi sau này khi em rung động thực sự với người nào đó thì em sẽ biết được giới tính cụ thể của mình. Mạng xã hội có rất nhiều nguồn thông tin, khi các em không biết cách chắt lọc thì sẽ dẫn tới hậu quả nhiều hơn là kết quả như các em mong muốn. Hoặc em cũng có thể đọc thêm chuyên mục https://www.cuasotinhyeu.vn/tu-van/dong-tinh để hiểu rõ hơn một số trường hợp trong cuộc sống đã được các chuyên gia tư vấn em nhé.
Chúc hai chị em sức khỏe, hạnh phúc và thành công.