Tự nhủ "dừng lại thôi" mà cứ gần bạn cảm xúc lại dâng trào
Xin chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ!
Hiện tại cháu 16 tuổi, cháu đang rất bối rối và lo sợ, nên cháu quyết định tìm đến nhờ chương trình tư vấn về giới tính ạ! Cháu là con gái và hiện tại cháu có cảm xúc rung động với người bạn thân cùng giới với cháu.
Mọi thứ bắt đầu từ 2 năm trước cháu và bạn thân đã thử tìm hiểu nhau và đương nhiên vì bọn cháu biết đến cộng đồng LGBT và rất ủng hộ. Nhưng bọn cháu chỉ tìm hiểu thời gian ngắn rồi bạn ấy nói nên quay trở lại làm bạn thân. Lúc ấy cảm giác cháu rất buồn nhưng cũng chấp nhận. Những khoảng thời gian sau đó cảm xúc của cháu dành cho bạn ấy không hề thay đổi mà lại tăng lên, tim cháu đập liên hồi khi gần bạn ấy và đụng chạm nắm tay nhau. Mới đầu cháu nghĩ do ảnh hưởng từ xã hội và cháu do ảo tưởng rồi nghĩ lung tung thôi. Bởi vì cháu là con gái, cháu vẫn còn rung động và thích các bạn nam, cháu cũng không rung động với các bạn nữ nhưng lại rung động đặc biệt với người bạn thân cùng giới của cháu. Nhưng dần dần cháu lại làm rõ cảm xúc của bản thân hơn, cháu đã "thích bạn ấy". Cháu đã tìm mọi cách để ngăn nó lại. Dạo gần đây, cả 2 cũng ít gặp nhau nhưng cháu luôn nghĩ về bạn ấy.
Mỗi lần có dịp gặp nhau, bạn ấy cứ gần gũi thân mật với cháu, điều đó càng khiến cháu không thể giữ cảm xúc của mình và cháu không biết bạn ấy nghĩ gì và có tình cảm gì với cháu không? Cháu đôi lúc mơ hồ còn nghĩ tương lai sẽ mong được quen bạn ấy nhưng lo sợ việc come out với gia đình. Cháu muốn hỏi chương trình cháu nên làm sao đây ạ? Cháu nên chấp nhận việc cháu là song tính và cháu thật sự yêu bạn thân cùng giới 2 năm? Cháu có nên nói rõ với bạn ấy và hỏi thẳng bạn ấy không? Cháu nên làm gì để rõ về giới tính của mình? Mong chương trình tư vấn giúp cháu!

Cô chào cháu. Cô cảm nhận được những hoang mang của cháu trong vấn đề tình cảm và giới tính. Cô hiểu những vấn đề này rất khó để cháu có thể thổ lộ được với ai. Rất cảm ơn cháu đã tin tưởng và gửi gắm những chia sẻ về chương trình www.cuasotinhyeu.vn
Hai cháu cũng đã rất mạnh dạn để "thử tìm hiểu nhau" một thời gian ngắn, nhưng rồi bạn thân cháu đã quyết định lựa chọn quay trở lại làm bạn thân như trước kia. Bởi vậy cháu cũng không cần phải nói rõ với bạn ấy thêm một lần nào nữa, ít nhất cho đến khi các cháu học xong chương trình THPT. Theo như cách cháu chia sẻ thì cháu cũng đã có những tìm hiểu về vấn đề giới tính và phần nào cháu đang khẳng định bản thân là "song tính". Và trong suy nghĩ của cháu cũng xuất hiện khá nhiều các mâu thuẫn: một mặt cháu muốn tìm mọi cách để ngăn cảm xúc cháu thích bạn ấy lại, nhưng mặt khác mỗi lần gặp gỡ, bạn ấy lại có những cử chỉ thân mật, điều đó khiến cho cháu cảm thấy xuyến xao. Nhưng cháu nghĩ thử xem, nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thì cháu dễ bị "lún" sâu vào chuyện tình cảm với bạn ấy lắm. Việc bạn ấy gần gũi, thân mật với cháu có thể vì bạn ấy luôn coi cháu như một người thân và bạn ấy cảm thấy dễ chịu, thoải mái mỗi lần tiếp xúc. Còn những rung động nó chỉ thực sự xuất phát một phía từ cháu mà thôi. Đừng quá ngộ nhận để đến lúc bản thân lại phải chịu những cảm giác hụt hẫng cháu à.
Tốt hơn hết, tạm gác những chuyện giới tính sang một bên, cháu có thể là ai cũng được, miễn cháu là một người tốt, vui vẻ, học giỏi. Đợi đến sau này khi trưởng thành, trái tim cháu thực sự rung động với ai, dù là nam hay là nữ, lúc đó cháu cũng đủ tự tin, mạnh dạn để công khai với gia đình. Còn hiện tại, cả cháu và bạn ấy thực sự cần thoải mái tư tưởng để tập trung vào chuyện học hành. Cứ mãi nghĩ đến những chuyện tình cảm, giới tính thì càng khiến cho bản thân cảm thấy hoang mang. Trong khi đó, hiện tại các cháu vẫn đang ở lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm - sinh lý, rồi sau này bản thân các cháu sẽ tiếp tục có những thay đổi và biết đâu lúc đó cháu lại nhìn nhận bản thân, tình cảm theo một chiều hướng khác.
Cô chúc cháu học tập tốt và luôn vui vẻ cháu nhé. Ít suy nghĩ về những chuyện như thế này lại để cảm nhận những điều kì diệu khác từ cuộc sống mang lại.
Thân ái!