Quyết cho nhau cơ hội 6 tháng mà mới được 2 tháng vợ đã đòi "bỏ cuộc"
Em tên M, năm nay 29 tuổi, vợ em kém em 2 tuổi. Hiện tại em đang gặp trục trặc trong chuyện gia đình, giữa mối quan hệ vợ chồng và con dâu với nhà chồng. Nói lược qua, thì em có xảy ra mâu thuẫn với vợ, và có quen bạn gái thứ 3 ở ngoài. Sau đó xích mích gia tăng, 2 vợ chồng li thân. Em trước khi li thân đã chấm dứt với người thứ 3 và ngay sau đó tìm mọi cách hòa giải về với vợ, vợ đồng ý và cho em thử thách 6 tháng. Nhưng mới được 2 tháng nay, vợ em cách đây vài ngày tự nhiên thay đổi 180 độ, thái độ lạnh lùng, bảo thủ, cố chấp muốn ruồng rẫy và lí do là hết tình cảm, không thể giả vờ được nữa.
Hơn nữa bọn em còn có cháu nhỏ gần 5 tuổi rồi, mọi chuyện xảy ra trước mắt con bé, em thấy rất ảnh hưởng và gần đây hành động của bé rất khác, không giống em bé bình thường như trước, em đang bối rối, không biết phải làm thế nào? Để tốt cho cả em và gia đình em, 2 bên gia đình cũng như cháu nhỏ.
Mong được chương trình cùng với các chuyên gia tư vấn, định hướng giúp ạ.

Chào em. Những vết thương trong lòng chẳng có cách nào để nhìn thấy được mà chỉ có người trong cuộc mới thấu được nó ra sao. Qua chia sẻ của em, chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cũng hình dung ra được cuộc sống hôn nhân của em hiện tại và thực sự vợ em cũng có nỗi khổ tâm rất nhiều. Sự cố gắng thường dễ làm cho con người ta mệt mỏi, bởi vậy mặc dù ban đầu vợ em có dự định thử thách chuyện tình cảm 6 tháng, nhưng đến nay mới được 2 tháng thôi, cô ấy đã có biểu hiện muốn buông. Bởi em có những sai lầm ở đây nên thực sự thời điểm này em cảm thấy rất hoang mang.
Vợ chồng trẻ lấy nhau cũng chẳng tránh khỏi những lúc mâu thuẫn và trong mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu không phải ai cũng dễ dàng hòa hợp được. Chị không thấy em chia sẻ cụ thể ở đây những mâu thuẫn ra sao, nhưng việc em đi ra bên ngoài có người khác và hai vợ chồng ly thân thì tình hình thực sự căng thẳng. Bất cứ người vợ người chồng nào cũng sẽ cảm thấy rất thương con, chẳng ai muốn con cái chịu thiệt thòi trong hoàn cảnh này. Và chị nghĩ vợ em cũng đã rất cố gắng để thay đổi mối quan hệ này theo chiều hướng tích cực hơn.
Nhưng tại sao mới chỉ được 2 tháng, vợ em đã muốn buông rồi? Những gì em làm đã đủ tốt, đủ để cho vợ em nhìn thấy sự thay đổi của em chưa? Và trong thời gian này, những mâu thuẫn cũ có bị lặp lại? Phải chăng mọi việc trôi qua không giống với trong suy nghĩ của vợ em, cộng với việc cô ấy bị ám ảnh về việc em đi ngoại tình, nên vợ em mới không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Để duy trì được cuộc hôn nhân thì cần có sự cố gắng của hai người và quan trọng nhất là phải khắc phục được những rạn nứt trước kia. Chị hiểu, em cảm thấy rất thương con, nhưng bản thân đứa trẻ cũng sẽ có những bất an khi bố mẹ chúng đối xử với nhau “không được bình thường”. Tốt hơn hết, hai vợ chồng cùng ngồi lại với nhau để cùng đưa ra giải pháp. Nếu không thể cố gắng được thì buông tay có lẽ sẽ tốt hơn để không ai bị “khủng hoảng”, dày xéo bản thân thêm nữa và đó cũng là cách tốt nhất để con trẻ có được cuộc sống bình yên. Chỉ cấn trong lòng những người làm cha làm mẹ luôn biết đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu thì họ đều có cách giải quyết vấn đề của người lớn tốt nhất để không ảnh hưởng đến con trẻ
Đối mặt với nhau để giải quyết vấn đề sẽ là giải pháp đối với cả hai em trong trường hợp này. Còn muốn duy trì cuộc hôn nhân thì cả hai cùng phải cố gắng, trách nhiệm chẳng phải riêng của một cá nhân nào. Chúc hai em sớm giải quyết được mọi chuyện và sớm cân bằng được cuộc sống em nhé!