Tại sao anh lại đặt tên con chúng ta trùng với tên "con của tình nhân"?
Tôi đã lập gia đình được 7 năm, hiện nay có 3 con. Cách đây hơn 2 năm, chồng tôi có ý ngoại tình. Những gì tôi biết là ngoại tình trên tư tưởng, lúc đó tôi đang mang thai đứa con gái thứ hai. Vì con tôi bỏ qua nhưng trong thời gian đó anh ta vẫn tái phạm dù gia đình đã biết. Rồi dính vào cờ bạc nợ nần nhiều. Vì gia đình chồng rất tốt, vì các con nhỏ, tôi bỏ qua dù tôi không thể nào quên được việc đó.
Sau 2 năm tôi sinh bé trai cả nhà mừng anh ta cũng thay đổi. Nhưng hôm nay, tôi phát hiện ra tên con trai tôi cũng là tên đứa con thứ hai nhà cô ta. Anh ta nhắn tin với chồng cô ta mong anh ta tha thứ cho sai lầm của vợ mình. Và anh ta nói vợ mình đã cùng chồng tôi vào nhà nghỉ nhiều lần. Tôi nghe mà sụp đổ hoàn toàn. Vì tôi là người hết mình vì chồng con nên không chấp nhận được việc này. Chồng tôi thì cứ nói là không có vì nhiều lần tôi bắt được việc nói dối của chồng nên tôi không tin được.
Tôi đang căm hận con người đó, kể cả cái tên con tôi cũng làm tôi nhớ lại vết thương lòng. Anh ta đang muốn gì đây? Giờ tôi phải làm như thế nào?

Chị chào em. Ai ở trong hoàn cảnh của em cũng không tránh khỏi những ngỡ ngàng, bức xúc. Em đã từng bỏ qua cho chồng lúc anh không chung thủy, em đã từng chịu đựng khi biết chồng dính vào nợ nần cờ bạc, em đã cố gắng sinh con trai cho anh, nhưng rồi đến hiện tại em lại cay đắng khi biết được chồng em đã từng vào nhà nghỉ với vợ của một người khác, em đau đớn khi phát hiện ra tên của con em cũng giống với tên của con trai cô ta. Vết thương cũ mới nguôi, giờ vết thương mới lại chất chồng lên đó. Bởi em là người phụ nữ hết lòng cho gia đình nên hiện tại em đang cảm thấy vô cùng căm hận. Chuyên gia www.cuasotinhyeu.vn rất chia sẻ với em về những đắng cay em đã và đang phải gánh chịu.
Đến thời điểm này, chồng em vẫn phủ định những điều em đã biết. Bởi lòng tin trong em đã mất nên làm sao để em tin được chồng nữa đây. Nhưng theo cách chia sẻ của em, chồng cô gái kia cũng đã biết được mọi việc trong việc qua lại giữa vợ anh ta và chồng em. Liệu có phải người chồng kia liên lạc để nói mọi việc cho em hay bằng cách nào em biết được những điều đó? Và dường như em đang rất chắc chắn những điều em nghe được là sự thật mặc dù chồng em vẫn nói rằng không có điều đó xảy ra.
Cứ cho rằng những gì em nghe nói là sự thật nhưng chị nghĩ rằng một khi chuyện này xảy ra mà chồng của người kia đã biết thì có lẽ mối quan hệ ấy cũng đã được chấm dứt. Bây giờ nhìn nhận lại cuộc sống hôn nhân của em, ngoài những chuyện anh đã từng lừa dối em, thì hiện tại anh ấy có thương yêu, có trách nhiệm với bốn mẹ con em không? Em mới kết hôn một thời gian ngắn nhưng lại trải qua quá trình sinh nở khá dày, nên chắc em cũng cần tới sự hỗ trợ của gia đình bên chồng nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ em còn vất vả về chuyện chăm sóc con cái, nếu em vẫn cảm nhận chồng em có được những điểm tốt khác để bù đắp lại và anh cũng đã chấm dứt những thói hư tật xấu kia thì cứ nên cho chồng em một cơ hội để anh ấy sửa đổi em à.
Phải chăng chính thái độ của chồng em chối quanh chối co mới khiến cho em cảm thấy ấm ức. Những gì đã qua không thể thay đổi được nữa, quan trọng là chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Để biết được chồng em thực sự muốn gì, hai em cần ngồi lại với nhau và trao đổi thẳng thắn. Trong trường hợp chồng em có mong muốn xây dựng, vun vén cuộc sống hôn nhân này, em nên cho chồng em cơ hội. Còn ngược lại, thì em cũng có được câu trả lời rồi đấy, không thể tiếp tục với một người chồng đánh mất đi quá nhiều niềm tin trong em. Còn hai cháu bé ấy cũng đã được đặt tên rồi, đành chấp nhận như vậy và đó vẫn là con của em, chẳng thể nào thay thế được tình cảm của mẹ con. Nếu có gì phải day dứt thì chồng em mới là người phải gánh chịu những điều đó. Cửa sổ tình yêu mong rằng em sẽ bình an, khỏe mạnh và chúc cuộc sống hôn nhân của em sớm giải quyết được những khúc mắc!