Vẫn chưa hết lo sợ sau 45 ngày dùng thuốc lắc!!!
Chào bác sĩ!
Ngày 04/01/2021 là lần đầu tiên em dùng nửa viên thuốc lắc với một ít ketamin, về sau em không có dùng nữa. Hiện tại đã được 45 ngày trôi qua nhưng tâm lý em vẫn còn lo lắng vì trước giờ em chưa từng dùng chất kích thích. Em sợ bị gia đình biết và sớm bị nghiện. Vì vậy em rất mong bác sĩ tư vấn và cho em xin một lời khuyên với ạ.
Em xin cảm ơn bác sĩ.

Chào em,
Ketamin và thuốc lắc thực chất đều là một loại ma túy có khả năng gây nghiện. Đây là những chất kích thích thần kinh gây cảm giác như giảm đau, hưng phấn, dễ chịu, buồn ngủ mà nếu dùng nhiều lần sẽ phải sử dụng lại chất này nếu không cơ thể sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tình trạng này được gọi là nghiện ma túy. Nghiện ma túy có thể được hiểu là tình trạng phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Khi sử dụng ma túy thì cảm thấy khoan khoái, đê mê, sung sướng, còn nếu thiếu đi nó thì người bị nghiện ma túy sẽ cảm thấy bị hành hạ tinh thần, thể xác không chịu được, bằng mọi giá phải sử dụng được ma túy. Việc này khiến cho những người nghiện ma túy mất đi khả năng kiểm soát hành vi và cho cả xã hội, đồng thời bị suy giảm sức khỏe một cách trầm trọng.
Nếu như em mới chỉ sử dụng duy nhất một lần các loại chất gây nghiện, với số lượng ít thì khả năng bị nghiện sẽ là rất thấp, thậm chí là không có. Tâm lý lo lắng, lo sợ của em hiện giờ chủ yếu đến từ việc chưa thực nắm rõ thông tin về các chất gây nghiện, dẫn đến nhưng lo ngại, lo sợ bị nghiện không đáng có. Một người dễ bị nghiện ma túy khi họ thường xuyên hoặc dùng các chất gây nghiện nhiều lần và không có lo sợ hay lo ngại về các tác hại mà chất gây nghiện có thể gây ra cho họ. Còn về phía em thì mới chỉ sử dụng có một lần, đã có ý thức về các tác hại và lo sợ chúng thì khả năng bị nghiện sẽ dường như không có. Vì vậy, em không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa, tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình, tốt về sau em không nên sử dụng các chất gây nghiện thêm một lần nào nữa.
Chúc em khỏe mạnh và hạnh phúc!