Bạn trai chia tay bởi vì yêu mà "nhạt" quá!
Chào chị. Em và bạn trai em quen nhau được 2 tháng qua mạng xã hội. Anh ấy là người chủ động nhắn tin em trước, luôn tìm cách nói chuyện với em, hay gởi cho em những bày hát thể hiện tâm ý của anh ấy dành cho em và còn thường xuyên chụp trao đổi những hình ảnh của anh ấy khi đi chơi...Rồi có 1 ngày, anh ấy đăng 1 trạng thái trên facebook là đã kết hôn. Em nhắn tin hỏi thì anh ấy chỉ nói đăng chơi cho vui thôi và còn nói em và anh ấy không hợp nhau. Em và anh quen nhau chỉ giống bạn bè chớ không giống tình nhân và bảo là chia tay đi.
Em không biết trong quá trình quen em khiến cho anh ấy mệt mỏi hay gì. Tại đây là lần em yêu 1 người nên việc nhắn tin chủ động quan tâm hay gọi điện em còn rất ngại và anh ấy luôn trách em là tại sao không gọi cho anh ấy. Em thì không khéo ăn nói cho lắm nên nói chuyện bị nhạt. Lúc quen anh ấy nói có thể chấp nhận hết mọi khuyết điểm của em mà giờ đây lại chia tay. Em còn rất thương anh ấy và không biết anh ấy có còn thương em hay không.
Em muốn hàn gắn lại mối quan hệ này không biết có nên hay không. Mong anh chị tư vấn giúp em.

Chào em gái. Thời gian đầu mới quen nhau, bạn trai thường xuyên chủ động trong chuyện tình cảm; nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, anh lại buông ra lời chia tay với lý do là hai người không hợp nhau. Đây là cuộc tình đầu tiên của em nên khiến cho em cảm thấy băn khoăn lắm. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được phần nào đó hụt hẫng trong lòng em.
Với một cô gái lần đầu biết yêu, cũng không tránh khỏi những sự rụt rè, bỡ ngỡ. Dường như tính cách em cũng có phần nào đó nhút nhát, cũng chưa biết cách hâm nóng tình yêu, nên bạn trai em cũng có phần trách móc. Một phần các em cũng mới chỉ quen nhau qua mạng xã hội, vậy có lẽ cả hai cũng chưa gặp mặt lần nào, cả hai em cũng chưa có cơ hội hiểu rõ về nhau: về cuộc sống, đời tư, con người, tính cách…Nếu bạn trai thương em thực lòng thì bạn sẽ yêu cả những tính cách rụt rè ấy của em. Bạn nói ra lời chia tay có lẽ bởi bạn cũng chưa dành tình cảm thực sự cho em.
Cũng khó có thể nói yêu sâu đậm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, trong khi đó các em còn chưa có cơ hội gặp gỡ. Cũng không trách được bạn trai vì thực ra thời gian qua các em mới chỉ ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nếu cảm thấy không hợp nhau, không mang lại cảm giác muốn tiếp tục thì cứ thẳng thắn còn hơn tiếp tục rồi lạnh nhạt hoặc dối lừa nhau. Cũng có thể bạn ấy đã tìm được một nửa còn lại phù hợp hơn nên mới cập nhật trạng thái “đã kết hôn” lên facebook. Giờ em muốn níu kéo, muốn tiếp tục thì cũng chỉ là những mong mỏi xuất phát từ phía em mà thôi. Lời chia tay bạn ấy đã nói ra rồi và những thông tin cần thiết bạn cũng công khai lên rồi, theo chị em cũng nên vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho bạn ấy.
Chị không thấy em chia sẻ cụ thể năm nay các em bao nhiêu tuổi, nhưng hãy coi như đây là một trải nghiệm trong tình yêu, trong cuộc sống em à. Và qua lần này, em cũng nên tự rút ra cho bản thân những bài học kinh nghiệm, đó là cần phải cởi mở hơn, chủ động hơn trong giao tiếp, không chỉ trong chuyện tình cảm, mà còn trong cả cuộc sống nữa em à. Vui vẻ, thoải mái lên em nhé, rồi em sẽ tìm được một nửa còn lại của đời mình. Chúc em luôn hạnh phúc!