Điều gì anh cũng có thể dành cho em nhưng trừ "sự tin tưởng"
Em và người yêu em quen nhau được 1 năm, người yêu em lớn hơn em 6 tuổi. Anh ấy thường cho em những lời khuyên rất hữu ích cho em, cũng hay giúp đỡ em về vấn đề tài chính. Tối nào anh ấy cũng là người nhắn tin trước bắt đầu cho cuộc trò chuyện, vẫn hỏi han quan tâm em. Nhưng có 1 vấn đề làm em luôn luôn buồn và cực kì buồn đó là anh ấy không tin tưởng em hoặc nếu có cũng chỉ nửa vời sau khi em và anh ấy cãi nhau. Mỗi lần như vậy em thấy rất buồn, em thuộc típ người không bao giờ cho người khác thấy cảm xúc tiêu cực đặc biệt là với người yêu em.
Nhiều lúc em buồn nhưng em vẫn nhắn tin với anh ấy như kiểu em đang rất năng lượng rất tích cực, có lúc em vừa khóc vừa nhắn tin với anh ấy mà không để anh ấy biết. Em nhiều khi cũng nói ra suy nghĩ của em cho anh ấy biết nhưng anh ấy lại đánh trống lảng sang vấn đề khác. Em được các chị trong chỗ làm kể về người yêu của họ, có chị nói 1 câu về người yêu của chị ấy là " dù cả thế giới không tin tưởng chị thì anh người yêu gủa chị vẫn luôn luôn tin tưởng chị " , em nghe xong em chỉ muốn khóc ngay tại chỗ nhưng em đã nén lại được, em lại suy nghĩ rất nhiều về người yêu em, em tự hỏi tại sao anh ấy không muốn tin tưởng em, mặc cho em đã cố gắng rất nhiều giải thích cho anh ấy, anh ấy chỉ phớt lờ, hời hợt và chuyển sang chủ đề khác.
Bây giờ em thật sự rất buồn, em phải làm sao đây ạ.

Chào em gái. Em đang cảm thấy rất tủi thân vì không được người yêu tin tưởng. Trong tình yêu, ngoài những phút giây hạnh phúc, cũng không tránh khỏi những nỗi buồn. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất chia sẻ với em về những tâm sự em gửi gắm đến chương trình.
Em cũng nhìn nhận thấy rất nhiều điểm tốt của bạn trai và so về khoảng cách tuổi tác thì dường như bạn trai cũng chín chắn hơn em nhiều. Đàn ông, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra nỗi buồn của bạn gái, đặc biệt là khi bạn gái cố tình che đậy cảm xúc. Đôi khi em muốn giải thích với bạn trai, nhưng nhận lại sự lảng tránh của anh, là bởi anh không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa, sợ rằng hai người lại trái ý rồi cãi nhau, hoặc đối với anh, những chuyện đó cũng không có vấn đề gì phải bàn cãi. Phải chăng do em quá nhạy cảm, em cả nghĩ nên em mới trầm trọng hóa vấn đề lên như vậy.
Còn về việc em cảm thấy bạn trai không tin tưởng em, mọi chuyện ắt phải có nguyên nhân. Có phải trước đó em cũng đã từng làm điều gì khiến cho bạn trai cảm thấy mất niềm tin vì "một lần bất tín, vạn lần bất tin". Hoặc cũng có thể bạn trai em là người có tính cách thận trọng và không chỉ với em anh ấy nghi ngờ "cả thế giới". Và em cũng đừng quên mất một điều, rằng anh ấy hơn em tuổi, nên có những việc anh sẽ suy nghĩ sâu sắc, kín kẽ hơn em. Những người bạn của em có thể tự hào về người yêu của họ ở trong một mức độ nào đó, nhưng còn em cũng có rất nhiều điểm để tự hào về người yêu của em mà. Anh thực sự quan tâm tới em, hỏi han em và giúp đỡ em rất nhiều. Đừng so sánh về bạn trai của nhau và mọi sự so sánh đều khập khiễng em à.
Em muốn hạnh phúc thì trước tiên em phải bớt suy nghĩ lại, nghĩ thoáng ra và sau những chuyện hiểu lầm giữa em và bạn trai, nếu bạn không muốn nhắc lại thì có nghĩa là bạn trai em đã xí xóa, muốn quên đi rồi, em đừng cố khơi lại làm gì nữa. Hoặc khi em muốn chia sẻ điều gì đó với bạn trai, thì em cũng nên hạn chế những sự trách móc, chỉ trích, thay vào đó tâm sự với bạn trai bằng thái độ chân thành, chín chắn, khi đó bạn trai mới muốn lắng nghe em. Có thể cách nói chuyện của một cô gái kém 6 tuổi, vẫn còn trẻ con nên khiến cho bạn trai không muốn tiếp tục nói về những chủ đề ấy.
Các em mới yêu nhau được hơn 1 năm và muốn nuôi dưỡng tình yêu ấy thì trước hết em cũng cần phải trưởng thành hơn lên nhé. Chúc hai em luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau!