Ngại ngùng đến mấy thì cũng phải show hình cơ thể, nếu không thì bạn trai sẽ giận
Chào anh/chị.
Em năm nay 18 tuổi. Ở cái tuổi này ai cũng hứng thú với việc mình có người yêu, đây là tâm sinh lí khi đến tuổi của những người bình thường. Và em cũng không phải ngoại lệ ạ. Em và một anh chàng đã yêu nhau và yêu xa được hơn 6 tháng, anh ấy năm nay 20 tuổi ạ. Khoảng thời gian gần đây, anh ấy hay đòi hỏi và muốn được thấy những gì trên cơ thể em, anh ấy đề nghị show lên để anh ấy xem. Em luôn từ chối và ngại ngùng khi phải đáp ứng nhu cầu của anh ấy. Và nhiều lần bọn em còn cãi nhau và anh ấy giận em.
Vậy anh/chị có thể cho em hỏi là em có thể làm được gì để có thể tiếp tục tình cảm với anh ấy hay em có nên tiếp tục nữa không ạ? Em cảm ơn anh/chị nhiều.

Chị chào em. Có rất nhiều cách để những người yêu xa thể hiện tình cảm với nhau, nhưng với cách của bạn trai lại khiến cho em cảm thấy không thoải mái một chút nào, thậm chí khiến cho tình cảm của hai em có khi trở nên căng thẳng. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những băn khoăn của em về việc có nên tiếp tục duy trì tình cảm này hay không.
Miễn cưỡng làm những việc mình không muốn để chiều lòng theo ý của bạn trai trong trường hợp này chị cho rằng là không hợp lý. Thứ nhất, người cần phải được tôn trọng ở đây là em và bạn trai cũng cần chừng mực trong những đòi hỏi của anh ấy. Vì em không muốn, em không đồng ý thì người ấy cũng không có quyền ép uổng, thậm chí quay ra giận hờn trách móc em. Thứ hai, em cũng cần phải lường hết những điều "bất trắc" sẽ xảy ra, vì biết đâu khi em show cơ thể em mà lại bị ba mẹ hay người thân của em phát hiện, hoặc người xung quanh bạn trai em phát hiện, thì chẳng phải tự em đang đẩy em vào tình huống rất khó giải quyết sao. Chưa kể đến, nếu như những video này bị phát tán ra bên ngoài, tràn lan trên mạng xã hội thì nó sẽ gây nên hậu quả rất lớn đến hình ảnh của em trong mắt của mọi người. Lợi thì chưa thấy đâu, nhưng trước mắt đã nhìn thấy những rủi ro rồi. Chưa kể đến việc, bản thân em rất không muốn làm những điều đó.
Cũng không thể đánh giá bạn trai em là người không tốt nếu chỉ dựa vào điều này. Em yêu anh ấy vì điều gì? Đây có phải là một người mang đến cho em niềm vui, sự hạnh phúc, tin tưởng không, có thực sự biết quan tâm chia sẻ với em không, hay cứ mỗi lần nói chuyện với nhau anh ấy chỉ chăm chăm vào để thực hiện được mục đích của anh ấy. Em cần thể hiện rõ quan điểm của bản thân, tránh cho mọi việc bị đẩy đi quá xa, tình yêu chỉ nhằm một mục đích đòi hỏi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì tình yêu ấy khó lòng vững bền lắm em ạ.
Trong trường hợp em vẫn còn yêu bạn trai nhiều và muốn tiếp tục tình yêu ấy thì em cũng đừng ngại ngùng bày tỏ suy nghĩ của em, nói về việc em không muốn làm những điều kia nữa, em mong muốn hai người sẽ có một cách thể hiện tình yêu khác. Nói với bạn trai bằng sự chân thành, còn thái độ của bạn trai sẽ cho em câu trả lời về việc em có nên tiếp tục duy trì tình yêu này hay không. Một người yêu em thì sẽ biết tôn trọng em, mà những mong muốn của em hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Mong rằng em sẽ có được một tình yêu đẹp và một cuộc sống nhiều niềm vui, thành công em nhé!