Ngày qua ngày rung động tình đầu càng lớn thì nỗi sợ sự nghèo khó của anh cũng lớn theo...
Xin chào chương trình. Mình 26 tuổi, còn anh ấy 27 tuổi. Mình và anh quen nhau gần một năm thông qua người quen.
Ban đầu chỉ vì cô đơn, muốn có người bầu bạn tâm sự. Mình cũng biết gia đình anh nghèo, buôn bán, ở nhà thuê. Anh là người thật thà, chăm chỉ, tháo vát, có công ăn việc làm, chăm lo người khác rất chu đáo. Dần dà sự chu đáo và tốt bụng của anh khiến mình rung động. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình rung động trước một ai đó. Mình cố gắng phòng bị để không lấn sâu vào anh vì sợ rằng 2 đứa sẽ không có kết quả. Nhưng ngày qua ngày, cái rung động của mối tình đầu ấy càng lớn dần lên cùng với đó là nỗi sợ 1 ngày nào đó mình không còn có thể chấp nhận cái nghèo của anh, rồi mình sẽ là phải làm tổn thương anh. Ngay từ đầu biết gia đình anh nghèo nhưng vẫn nuôi chút hy vọng rằng cái nghèo ấy chỉ là tạm thời.
Nhưng mới đây mình vô tình phát hiện anh rất hay có những khoản vay tiêu dùng, thậm chí anh còn đã vay tiền mình vài lần, tuy có trả đầy đủ nhưng nó khiến mình phải suy nghĩ về anh rất nhiều. Mình không phải người ham giàu sang, gia đình mình không khá giả, nhưng từ nhỏ đến lớn không thiếu ăn thiếu mặc, tiền bạc đủ xài. Anh tốt về mọi thứ chỉ là không có một căn nhà đàng hoàng, tiền bạc không đủ xài. Tương lai hai đứa theo mình thấy khá mù mịt, tới không được, lùi không nỡ.
Xin cho mình lời khuyên với ạ.

Chị chào em. Điều em băn khoăn duy nhất về bạn trai hiện tại đó là bạn ấy có cuộc sống kinh tế khá khó khăn và điều đó khiến cho em lo lắng cho tương lai nếu như em với anh ấy tiến tới kết hôn với nhau. Mặc dù em nhận thấy anh ấy đủ tốt, đủ thương yêu em nhưng lí do kia lại khiến cho em trăn trở rất nhiều. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng em đang có sự đấu tranh tư tưởng rất lớn bởi càng ngày em càng nhận thấy sự rung động ở trong trái tim em.
Em à. Không phải ai cũng may mắn khi được sinh ra ở vạch đích. Ngay từ bé, em đã không phải chịu cảnh thiếu thốn, cuộc sống của em diễn ra khá êm ả. Nhưng ở cuộc sống ngoài kia, có biết bao nhiêu con người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó. Tất nhiên, với một cô gái 26 tuổi, chắc chắn em cũng biết được một điều, không phải ai sinh ra với hoàn cảnh giàu có thì cũng sẽ trở thành người thành công, và không phải ai sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì cả cuộc đời của họ sẽ là hai bàn tay trắng. Cái mà đánh giá tương lai của một người đó chính là sự chăm chỉ, ý chí và nghị lực, tư duy và tầm nhìn của người ấy trong cuộc sống.
Em cũng nhận thấy bạn trai ấy có rất nhiều điểm tốt. Đương nhiên khi họ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không có sự hỗ trợ của gia đình thì bạn ấy sẽ phải tự lập hoàn toàn. Người ta có thể phải vay vốn để đầu tư làm ăn, người ta cũng phải vay em khi thật sự bí bách, nhưng người ta vẫn rất sòng phẳng trả lại cho em. Vay tiền đâu phải là xấu đúng không em, nó chỉ thực sự là không tốt nếu như quỵt nợ em ạ. Trong khi đó, bạn ấy cũng mới chỉ 27 tuổi, bạn ấy còn một quãng thời gian rất dài ở phía trước để tự khẳng định bản thân. Có biết bao nhiêu thanh niên nhiều tuổi hơn thế vẫn còn loay hoay trong cuộc sống, vẫn còn cơm ăn ngày ba bữa bố mẹ nấu, quần áo bố mẹ giặt, tiền làm không đủ tiêu...Vậy nhìn lại bạn trai này, em thấy rằng những điều người ấy có được về tính cách, sự chu đáo trong cuộc sống, sự tự lập có khiến em thực sự hài lòng không?
Chị hiểu những đắn đo ở trong lòng của em. Nhưng có lẽ là tình yêu của em dành cho bạn ấy vẫn chưa đủ lớn để em đưa ra được quyết định tiến xa thêm. Thêm một điều nữa, cũng đừng đẩy hết trách nhiệm cho việc "xây nhà" là của nam giới, thời buổi ngày nay cả nam giới và nữ giới đều cần phải có trách nhiệm trong việc xây dựng kinh tế gia đình. Nếu mong muốn bạn ấy sẽ phải có nhà cửa, có kinh tế vào thời điểm hiện tại hoặc trong vòng một hai năm tới thì chị nghĩ điều đó cũng sẽ khó thực hiện được. Nhưng chị tin rằng, với những người chăm chỉ, sống có trách nhiệm thì trong tương lai người ta cũng sẽ biết phấn đấu để thay đổi cuộc sống cho tốt hơn. Em cứ cân nhắc thật kĩ, yêu một người tốt, thương yêu, trân trọng em thì em sẽ có được hạnh phúc. Mong rằng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn và thực sự hạnh phúc em nhé!