Yêu đương 1 năm rồi mà cứ bị xưng là "mày - tao" lại còn bị coi như người dưng.
Em chào anh/chị.
Em với bạn ấy yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi, bọn em học cùng lớp nhau nên thời gian bọn gặp nhau là nhiều, nhưng ở trên lớp bạn ấy rất ít khi nói chuyện với em. Khi tan học thì bạn ấy chơi game không quan tâm đến cảm xúc của em. Em nói thật là bạn ấy rất vô tâm, có nhiều cái mà em không kể hết được. Em với bạn ấy hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau chắc cũng phải 2,3 lần mới lành được. Khi 2 đứa giận nhau bạn ấy chưa bao giờ chủ động xin lỗi em trước, bạn ấy để 2,3 hôm rồi bạn ấy đến nói chuyện với em rồi lại đối xử bình thường với nhau. Nhiều khi em cảm thấy bạn ấy cần em thì bạn đến chán thì bạn lại đi.
Mới hôm trước, bạn ấy rủ em ra quán đi ăn. Đến quán, bạn ấy đi gọi 1 cái bánh cho bạn ấy rồi bạn quay ra hỏi em là "Mày có ăn bánh không? Ăn gì tự lấy đi." Em không biết là do bạn ấy nghĩ là chắc em muốn ăn cái khác nên để em tự lấy hay như nào đấy. Nhưng mà em rất buồn vì lần nào ra cùng nhau bọn em cũng ăn giống nhau và lần nào đi ăn gì đó em cũng để phần cho bạn ấy nhưng có lẽ bạn ấy chưa bao giờ nghĩ cho em hoặc là có thì em cũng không biết. Sau đó bạn ấy lấy 1 gọi kẹo đi ngồi ở bàn, em cũng đi ngồi cạnh bạn thì bạn không cho em ngồi cạnh thế là em đi ngồi đối diện.
Bạn ấy nhìn em bảo:"Mày thích thế à?" rồi đập 1 phát vào cái bàn thế là em bỏ về để bạn 1 mình ở đó. Từ hôm đó tới giờ bọn em không nói câu nào với nhau. Thực sự là em cũng rất mệt mỏi với bạn ấy rồi. Anh/Chị cho em xin ý kiến xem có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này không ạ!

Chị chào em. Rất cảm ơn em đã tin tưởng các chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn và gửi gắm những tâm sự đến chương trình. Em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục tình cảm với người bạn cùng lớp hay không? Chị sẽ giúp em nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo nhé!
Theo cách em chia sẻ, chị cảm thấy từ cách giao tiếp của bạn ấy đối với em cũng không giống như một cặp đôi yêu nhau. Bạn xưng hô với em bằng cách gọi "mày - tao", thậm chí có những hành động hơi quá như đập vào bàn, cùng với những cảm nhận của em như: bạn ấy vô tâm, ít nói chuyện chia sẻ với em, không chủ động xin lỗi...Vậy em nghĩ rằng, một người như vậy có mang lại cho em những phút giây thoải mái, hạnh phúc, cũng như mang đến cho em cảm giác được trân trọng, yêu thương không? Chị cũng không rõ năm nay các em bao nhiêu tuổi nhưng nếu như là một người tâm lý, tình cảm thì bạn sẽ có cách cư xử khác với em.
Đã bao giờ em nghĩ rằng em sẽ cải thiện mối quan hệ này cho tốt đẹp lên hơn không? Sau những lần cãi nhau, giận hờn, bạn vô tâm, em cũng cần tâm sự để cho bạn rút kinh nghiệm. Chuyện tình cảm cần phải được vun đắp, chia sẻ, biết lắng nghe thì cả hai mới xóa bỏ được những khúc mắc và vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau. Còn nếu như bạn ấy vẫn vô tâm, thậm chí có những hành động, lời nói nặng nề với em, theo chị em cũng cần cân nhắc về mối quan hệ này. Hiện giờ các em mới chỉ yêu nhau được 1 năm mà bạn đã cư xử với em như thế này rồi, vậy liệu yêu nhau lâu thì bạn còn có thể đối xử với em như thế nào nữa?
Có những trường hợp có tình yêu tuổi học trò nhưng cùng giúp nhau học hành tiến bộ, nhưng như các em thì có giúp nhau điều gì không hay chỉ khiến cho nhau thêm mệt mỏi, căng thẳng. Thà rằng cứ coi nhau như bạn bè cho dễ chịu, thoải mái, còn hơn là mang tiếng là "gì đó" của nhau, nhưng thực sự lại "có cũng như không", thậm chí còn khiến cho nhau cảm thấy ấm ức. Sau sự việc xảy ra lần này, theo chị em cũng nên im lặng. Nếu bạn thực sự muốn tiếp tục thì bạn sẽ biết phải xin lỗi cũng như tôn trọng cảm giác của em. Sau đó sẽ có những lời hứa hẹn để em không còn bị buồn, không còn cảm giác bị bỏ rơi. Trong trường hợp lời xin lỗi bạn cũng không nói được thì khi đó em cũng có lý do để buông tay rồi, mà chị nghĩ rằng biết đâu em còn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn.
Nhưng theo chị, em cũng đừng quá mất nhiều thời gian để nghĩ nhiều về chuyện này. Ở độ tuổi của các em, còn có những điều khác ý nghĩa hơn rất nhiều, đó là: gia đình, bạn bè, học tập. Chị mong rằng em sẽ thật bình yên và vui vẻ để mỗi ngày trôi qua đối với em sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúc em cuộc sống nhiều niềm vui, học tập tốt và thực hiện được ước mơ của mình em nhé!