Cách nào để giải thoát khỏi người chồng vũ phu? - CGTL Đinh Đoàn 24.09.2017
Em lấy chồng từ năm 18 tuổi, đến nay thì vợ chồng em đã chung sống được 30 năm. Chồng em sống rất gia trưởng, vũ phu, gia trưởng, hay đánh đập em. Bây giờ em có 1 câu hỏi muốn hỏi chương trình là: Em đã bỏ về nhà ngoại khoảng 4 năm nay. Bố mẹ em mới mấy, giờ em ở 1 mình. Thế mà ông ấy không cho em liên lạc với con, ông ấy nói là về thì ông ấy đuổi. 1 tháng em lên chơi với cháu, với con 1 lần. Đến ngày giỗ bố mẹ em thì ông ấy cũng không cho con em về hương khói. Em muốn giờ cắt đứt để em về với con em nhưng em đưa đơn ly hôn thì ông ấy không ký, em đưa đơn ra tòa thì tòa yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ mà giấy tờ thì ông ấy giữ hết, giờ em không biết làm cách nào để giải thóat.
CGTL. Đinh Đoàn:
Chào bạn. Đúng là bạn có quay trở lại thì cũng chẳng cải thiện được vấn đề gì hơn. Lúc đầu bạn tâm sự tôi cứ nghĩ chồng bạn không cho bạn gặp con thì có nghĩa con còn rất nhỏ nhưng hóa ra con bạn cũng đã lớn hết cả rồi. Chúng nó cũng đã trưởng thành rồi, chúng nó cũng phải có ý thức mẹ đã chịu thiệt thòi như thế nào. Thứ 7, chủ nhật chúng nó cứ đem con về thăm bà thì chẳng nhẽ bố nó lại chạy theo để đánh nó à? Tất nhiên con không có nghĩa là đánh lại bố nhưng chúng nó phải có những cái kiên quyết của mình chứ, cái gì đúng thì mình làm mà thấy mẹ thiệt thòi thì cũng phải có ý kiến chứ?
Con bạn độc lập như thế mà bố đánh thì cứ chịu. Con bạn đang bị bạo lực gia đình và kể cả bạn cũng đang chịu cảnh như thế. Về mặt pháp luật thì cũng đã vi phạm. Ba mẹ con cũng cần có sự đấu tranh. Nói ly hôn thì cũng không ly hôn được, ly thân thì cũng chán rồi thì bây giờ chỉ có 1 cách như thế này thử xem. Ba mẹ con bàn với nhau, mình lớn rồi, 3 người ở 1 phía, mình có những đứa con đang ủng hộ mình, mình quay trở lại sống vì nguyên tắc đấy vẫn là nhà mình, vẫn là chồng mình, con mình, mình chưa ly hôn. Tuy nhiên, cũng đặt ra phương án với các con là cứ nhẫn nhịn đến 1 mức độ tối đa nhưng nếu cứ quá đáng hơn nữa thì mình cũng cần hành động. Mình cũng phải alo cho công an khu vực, cảnh sát khu vực để người ta vào người ta bắt bởi một người như ông ấy là thủ phạm gây bạo lực gia đình. Các con không cần phải đánh lại ông ấy nhưng không thể ngồ yên như vậy, túm sức lại mà đấu tranh. Còn mình cái gì cũng sợ thì cuối cùng chăng làm được gì, chẳng ai cũng chẳng thể giúp được gì. Phải cố gắng để bảo vệ nhau.