Chọn ai giữa hai người đàn ông? - CGTL Đinh Đoàn 30.07.2017
Chào chị!. Em đã từng kết hôn nhưng đã ly hôn cách đây 3 năm, hiện tại em yêu một người qua điện thoại em chưa gặp mặt mà chỉ có gửi ảnh cho nhau thôi. Nhưng gia đình em bắt em cưới một người em không có tình cảm. Em có cháu bé rồi.
CGTL Đinh Đoàn:
Em quen một anh qua điện thoại, nhưng gia đình lại ưng một anh khác. Nhiều anh chàng tuy chưa có vợ nhưng cũng từng trải lắm rồi, cái đó cũng không đáng ngại, cơ bản nhất là tình cảm của hai người có hợp không, có xứng đôi vừa lứa không?
Bản thân anh do gia đình giới thiệu, con người anh ấy thế nào, bản thân anh ấy đã có gì xúc tiến chuyện tình cảm với em chưa để mà gây thân thiện tình cảm.
Anh trong điện thoại có lý do mà mình không mở lòng không? Mình vẫn cứ nghĩ đinh ninh, biết đâu mình đang trông ngóng anh kia nên trong đầu không có tình cảm với anh hiện tại.
Em và anh chàng qua điện thoại cũng không biết nhiều về nhau. Quen 3 năm mà chỉ qua điện thoại. Thật ra hai người hợp duyên thì chắc chắn 3 năm qua người ta cũng sẽ cố gắng gặp mặt. Nhiệt tình thì một anh ở Thái bình, một chị ở Bắc Cạn về Hà nội. Hình như hai bên cũng hài lòng về việc có người chia sẻ, nói chuyện. Em cũng đừng quá ảo vọng về mối tình viễn thông này. Em có tình cảm thì có thể hẹn gặp anh ấy đi,để xem có thể đi tiếp được hay không? Nếu chỉ dừng lại ở tình bạn thì mình còn liệu cho hạnh phúc của mình. Các cụ đã dạy rồi “ Chim đậu thì bắt đừng hóng chim trên trời”. Biết đâu bạn trai ở bên cạnh sẽ đem đến hạnh phúc.
Em cần tự hào về bản thân khi anh chàng kia vẫn thích mình, chứng tỏ ở mình ở điều gì đó khiến anh ấy yêu. Mình đừng có quá lãng mạn, phải nhìn vào thực tế cuộc sống, ở cái tuổi của mình, hoàn cảnh của mình, bây giờ có ai yêu lấy mình, chia sẻ với mình, tình yêu bao la, khắc phục và giải quyết càng sớm càng tốt em nhé, không lại lỡ hạnh phúc tuột xa.
Chúc em luôn gặp may mắn!