Cửa sổ tình yêu 04.11.2012 - Câu 5: Không rung động trước phụ nữ, dù đã 18 tuổi - CGTL Đinh Đoàn
• Cửa sổ tình yêu 04.11.2012 - Câu 7: Gia đình phản đối vì yêu xa - CGTL Đinh Đoàn
• Cửa sổ tình yêu 04.11.2012 - Câu 8: Đi tiểu buốt khi mang song thai - BS Hoàng Thúy Hải
MC Bích Ngọc (MC): Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Hải Dương.
Thính giả Hải Dương (Thính giả): Alo. Em muốn hỏi chuyên gia tâm lý là sao từ hổi nhỏ đến giờ sao mà chưa bao giờ em nghĩ đến con gái là thế nào ạ?
MC: À thế ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Thính giả: Em 18 tuổi ạ.
MC: Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời anh ạ?
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (CGTL Đinh Đoàn): Em ơi em còn đi học không?
Thính giả: Em không anh ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Anh có những người bạn 30 tuổi rồi mà cũng chưa nghĩ đến cô gái nào cả. Vì người ta mải làm mải ăn, người ta coi những cô gái như là đồng nghiệp những người bạn bè, ví dụ như: đi uống nước cũng phớ lớ với nhau chuyện trò trên trời dưới biển. Nhưng không nghĩ gì xa hơn, anh hiểu ý của em không nghĩ đến cô gái nào là không rung động trước ai không yêu ai chưa thấy thèm khát là phải có ai đó trong đời đúng không mà tất cả là chỉ như những người bình thường thôi. Tức là chưa rung động yêu thương chứ không phải là…. Không có người nào không nghĩ đến con gái đến phụ nữ đúng không.
Em thì có học hành gì hay là môi trường làm việc có giao tiếp rộng không?
Thính giả: Dạ em thì môi trường làm việc giao tiếp cũng rộng nhưng mà không bao giờ em đi… bạn bè thì em cũng nhiều nhưng mà đặt biệt con gái thì em không chơi với ai và cảm giác em không muốn và cũng không cần chơi ấy ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Em có băn khoăn gì về bản thân mình không?
Thính giả: Dạ không ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Ừ nó giống như những con người có những phần mềm cài đặt, hay nó cũng giống như trong một vườn hoa không phải cùng một ngày tất các bông hoa đều nở, tất cả các chàng trai 18 đều cứ rồ lên để đi tìm bạn gái, không phải thế đâu.
Có hoa thì nở ngày hôm trước có hoa thì còn chúm chím nụ đến 5 ngày sau nó mới nở. Con người ta rất là khác nhau nên vì em chưa gặp một người nào mà làm cho em phải ngất ngây đêm không ngủ nghĩ nhiều đến người ta. Chuyện ấy bình thường, mình chưa phải ở tuổi 40 – 50, còn rất nhiều việc để mình phải lo lắng: giữ gìn sức khỏe này, chơi bời giao tiếp với bạn bè cho nó rộng rãi đi, không sau này cuộc sống có nhiều cái sức ép thì lúc ấy mình không có điều kiện để học tập mở mang giao lưu bạn bè nữa. Rồi trong những lần cọ sát như thế vui với bạn với bè biết đâu nhoằng một cái có một cô nào đó rất bất ngờ làm cho em cảm thấy thay đổi suy nghĩ “ôi thế mà từ trước đến giờ mình cứ tưởng mình không bao giờ để ý đến con gái thế mà sao cô này làm cho mình thích thế”.
Thính giả: Dạ vâng em cảm ơn anh ạ.
Nghe lại tình huống tư vấn trên của Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: