Liệu có hạnh phúc khi vợ chồng không ngủ chung giường? - CGTL Đinh Đoàn 17.12.2017
Năm nay tôi 57 tuổi. Có hai con đã xây dựng gia đình. Vợ trước của tôi tai nạn đã mất cách đây 4 năm. Tôi đang quen một cô, năm nay 50 tuổi, cô ấy cũng chồng mất được 4 năm, có 3 con, 2 con đã lập gia đình còn con gái út cũng sắp học xong và sang nước ngoài du học.
Chúng tôi chưa chính thức về một nhà nhưng cũng thỉnh thoảng ở chung với nhau. Nhưng mỗi lần nằm cùng cô ấy thì tôi lại thao thức không ngủ được nên tôi cũng cố gắng hạn chế ngủ cùng cô ấy. Khi nào tôi nằm một mình thì ngủ ngon hơn. Nên cô ấy không hài lòng, nói là nếu tôi không ngủ cùng thì cô ấy sẽ không đồng ý cưới. Giờ tôi không biết phải làm sao? Mong chương trình tư vấn giúp.
CGTL. Đinh Đoàn:
Chào anh!
Ở tuổi này tâm sinh lý thay đổi, không còn được khỏe mạnh như trước nữa. Tuy nhiên, có thể do đã một thời gian dài ở vậy một mình, đã quen với việc đó nên giờ có thêm người bên cạnh, ngủ chung giường khiến anh chưa thể làm quen ngay được nên hồi hộp, chưa thực sự thoải mái.
Tuy nhiên, có lẽ mình cần nghĩ đến mong muốn lớn nhất của anh, đó là muốn hai người về chung một nhà, để chính thức công khai mối quan hệ này. Vì vậy đôi khi phải "nhún" thì mới "nhảy" được, chiều cô ấy, nhường cô ấy một chút, anh sẽ đạt được mong muốn của mình.
Chúc anh mạnh khỏe và mọi điều như mong muốn!