Ở rể 15 năm giờ vợ vẫn không chịu về nhà chồng - CGTL Nguyễn Thị Mùi 01.10.2017
Em ở Hưng Yên nhưng em lấy vợ ở huyện Bình Liêu, vợ em là người dân tộc Tày, 15 năm nay rồi. Vợ chồng em có 3 đứa con nhưng vợ em lại có một người con riêng. Giờ bố em già rồi nên em muốn về quê chăm sóc bố nhưng vợ em không chịu về nên em về một mình mà vợ cũng không ý kiến gì. Em không biết có nên làm đơn để ly hôn hay không?
CGTL. Nguyễn Thị Mùi:
Em Hưng Yên mà lấy vợ ở Bình Liêu nên mình đã ở quê vợ 15 năm nay và có 2 con, gần đây bố mình già yếu đâu rồi nên mình muốn về phụng dưỡng bố, không biết trước đây em có nói với bố sẽ chuyển chỗ ở hay không?
Điều mình phải suy nghĩ là mình có 2 đứa con, nếu không thống nhất được chỗ ở thì cũng nên nghĩ cho các con. Vợ em mặc nhiên nghĩ chuyện chồng theo mình rồi nên không phải đi đâu. Bở vậy đây sẽ là chuyện đột ngột với cô ấy nên ngay lập tức chưa thuận theo em được. Em nên để một thời gian sau đó mình thuyết phục tiếp. Đường xá từ Hưng Yên di Quảng Ninh rất dễ dàng rồi và em nên đưa vợ về thăm bố một đợt hơi dài một chút để thích nghi dần.
Em cần nỗ lực để tìm được tiếng nói chung. Một phần về quê chăm ông xong thấy ông khỏe hơn một chút thì lên đó thăm vợ con một thời gian dài để cho vợ thấy dù có đi đâu làm gì thì trái tim mình vẫn luôn hướng về gia đình em nhé.
Mong sóng gió sớm qua đi và bình yên sẽ trở lại với gia đình em!